Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngọc Phượng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2008

Tổng Lượt Xem:  56832

430 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 28
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/08/2008
    Nhà Sách Sài Gòn
  • 60-62 Lê Lợi
  • Lúc mình còn bé bé, mình thích đi nhà sách này đơn giản chỉ vì nó có cái thang máy hay hay, có thể đi lên đi xuống khỏi phải mỏi chân , mặc dù từ nhà đạp xe lên tới đó mệt hơn nhìu í chứ. Giờ thì "nhớn" rùi, mình lại thích đi nhà sách này vì một lí do "người lớn" hơn: mình thích nó vì ở đây có nhiều loại sách phong phú có thể phục vụ cho mình lúc học cũng như công việc dạy kèm của mình. Những mặt hành văn phòng phẩm ở đây thì trùi ui, mình mê hết biết. Những cục tẩy hình viên kẹo, hình mặt cười..., những cây viết hình chú gấu ngộ nghĩnh thu hút mình ghê lắm, vì tính mình vốn trẻ con mà . Vì vậy, hễ rảnh là mình lại dông lên đó để... coi cọp và dòm cho  sướng mắt, hì hì

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!