Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kaila
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2007

Tổng Lượt Xem:  58017

1032 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 16
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       06/08/2007
    Cafe Tôi
  • 20 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9
  • “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em “
    Những làn gió nhẹ nhàng nâng tiếng hát trầm bổng của anh chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ ruột của “Tôi”. Dù cho mưa ….dù cho mây…dù có gió…. Tâm hồn chợt se sắt lại ….. Mình thường đến đây với cô bạn thân chơi từ hồi nhỏ xíu….Đây là một quán cà phê sân vườn nhưng đặc biệt hơn những quán sân vườn khác. Khi vào đây chúng ta sẽ có cảm giác nhưng lạc vào một khu rừng nhỏ vì cây cối ở đây toàn là những cây cổ thụ. Ngồi dưới những tán cây to bên một hồ nước lớn cá toàn là cá ….giữa hồ là nơi mà tối tối các nghệ sĩ nâng phím đàn cất tiếng hát du dương cùng với bản nhạc tình ca bất hủ của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn…. Hay những bản tình ca một thời vang bóng đã đi vào lòng người…
    “Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em“
    Mình và cô bạn thân rất thích đến đây để tâm sự chuyện vui có chuyện buồn có đôi khi là chỉ ngồi cùng nhau lẩm nhẩm theo những ca từ trau chuốt của bản tình ca… vài bịch bánh tráng muối hai ly đá tắc đôi ba câu chuyện … vơi bớt nỗi buồn phiền…tăng thêm niềm hạnh phúc….khắc chặt tình bạn thân….thế đấy!
    Đấy là những lúc mà hoàng hôn đã buông xuống khung cảnh lãng mạn bên ánh nến.
    “Tôi” không chỉ đẹp vào buổi tối khi ngày lên “Tôi” cũng rất đẹp nếu có dịp đến vào buổi sáng các bạn có thể thưởng thức các loai nước giải khác (cũng giống các quán khác) nhưng ở đây thay vì uống trà đá các bạn sẽ được uống nước mát đựng trong những cái chén. Ngoài ra điểm tâm ở đây rất nhiều món, ngon và giá cả phải chăng. Mình thích nhất món cơm chiên tỏi mùi vị rất giống của người chú quá cố vẫn thường chiên cho mình ăn lúc hồi nhỏ…Quán có cả phòng lạnh bày trí trong đấy cũng rất đẹp mắt mỗi chỗ ngồi đều có góc nhìn rất OK.
    Giá cả ở đây cực rẻ so với các quán giống vậy ở Sài Gòn. Ban ngày giá nước không quá 20000, thức ăn cũng vậy. Tối đến có nhạc sống nên giá nước sẽ tăng lên trong khoảng 25000 trở xuống. Ah quên ở đây còn kem nửa đó giá cả trong khoảng 35000 đổ lại và kem ăn cũng rất ngon nhưng mình chưa thử qua vì không mấy thích kem.
    Mình tin chắc rằng các bạn sẽ không hối tiếc khi đến đây đâu…
    “Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”
Các phản hồi: (5)
187
 31
alone
06/08/2007
alone poc tem lời bình này, có lẽ cùng chất mtcn, kaila cảm nhận tâm trạng wa'.. lâu rồi ko xuống thủ đức vì bạn ra trường hết rùi, hope có dịp sẽ cafe thủ đức cùng đàn chị, hehehe
 
143
 41
Chuột...
06/08/2007
giá quán này so với mấy quán bên khu làng đại học hình như là mắc hơn, mà soa ngày nào cũng chạy đường này mà thấy tên quán lạ quá
 
99
 27
HSK
31/08/2007
Lễ này sẽ thực tế "Tôi" nhé.
 
14
 1
@~Win...
26/06/2008
đúng đó......Hok biết bây giờ quán còn đúng như vậy nưa hok ta?
 
47
 197
mèo m...
09/12/2009
quán này còn ở Kiến Thiết hok bạn ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!