Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jingyan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: thích nhiều thứ mà người khác không thích
417 Tô Hiến Thành, Quận 10
Gia nhập: 26/4/2011

Tổng Lượt Xem:  65327

2153 điểm
Lời cảm ơn
0
0
2
0
0
0
3
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 39
3 sao -
 18
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/05/2011
    Cơm chay đóa sen vàng
  • 154 Cư xá Bắc Hải, quận q10
  • Mình hay ghé quán này ăn chay, nhưng càng ngày càng thấy quán phục vụ dở tệ. Có lần mình gọi bánh canh, đợi dài cả cổ, kêu 3 lần, mới có bánh canh với lèo tèo vài cọng (không thể hình dung nổi, vì trước đó mình đã từng ăn 1 tô như thế ú ụ tại đây). Mà lúc đó quán chỉ có 3 người khách thôi à. Mình nhờ trụng lại giá thì...eo ơi, đợi mãi không thấy mang ra, hỏi tới 3 lần thì ngại quá, bụng lại đói meo, mình ăn từ từ, khi tô bánh canh còn vài sợi thì..rau mới mang ra. Ăn thấy còn chưa no, mình kêu thêm chén cơm nhỏ (như đi ăn cơm vẫn kêu cơm thêm í), nhưng chờ mãi, không lẽ lại giục. Thế là đành kêu tính tiền. Cô bé nhân viên vừa nãy older hỏi cô bé kia "Đã mang cơm chưa?". Bó tay! Lúc ấy quán vắng teo, có mình và 2 người nữa ăn thôi đó, không biết lúc đông thì ra răng?

    Thêm một lần mình đi ăn bún Huế. Mình chờ dài cả cổ mà nhân viên chẳng nói gì. Nhân viên ồn ào tới nỗi khách kêu 2-3 lần mà chẳng để ý. Khách đi qua nhân viên cứ đứng giữa đường không thèm tránh (có khi là 2 cô nhân viên đang nói chuyện với nhau). Nhân viên giữ xe chậm ơi là chậm. Older thức ăn mặn thường xuyên bị nhầm nữa chứ. Khoản trà nước thì còn chán nữa, đáng lẽ trà đá nên tặng thêm cho khách (giá cả của quán khá cao so với những quán chay khác). Phần dịch vụ của quán chấm là "tệ".

    Cô bạn đi cùng mình còn nói là chẳng tới ăn ở đây nữa, vì nó không còn là Thuần chay như quảng cáo. Món nào cũng nhiều bột ngọt, ăn xong khát khô cổ, nhất là mấy món nước, nước lèo mặn chát chúa. Thức ăn chay nhưng nấu hành, mà nhiều người ăn chay kiêng món này lắm.

    Có lẽ cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới tới quán này ăn, chứ thực ra mình cũng thấy nó không mang tinh thần Loving Hut đâu!
Các phản hồi: (1)
0
 0
lela7...
28/02/2012
đúng vậy. Hôm qua mình chạy xe Super Dream mới mua chưa được 1 tháng vô ăn, xe chạy từ nhà ra mà, lúc vô thì đứa giữ xe mặt lạnh như tiền, vô ăn thì nhân viên thối tiền liệng cái bạch lên bàn. Ra lấy xe thấy thằng giữ xe đon đã, chị đi hướng nào để em lấy xe cho, nó lấy xe, đem luôn xuống lề đường quẹo luôn về hướng đi cho mình luôn, lúc về đến nhà, nhìn lại : mất cái mặt nạ xe nhưng vì cái bửng và cái rổ xe che mất và mình không để ý nên chẳng thấy. Quyết định: không bao giờ ăn quán này nữa. Bán quán ăn chay mà toàn nhân viên bá láp bá xàm thế không biết.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!