Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bluewonder
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/5/2009

Tổng Lượt Xem:  30013

144 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/06/2009
    Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn
  • 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Blue đi khám ở đây 2 lần. Lần nào cũng mang bực vào thân. Số là tự nhiên bị ù tai, thế là lót tót đi gặp bác sĩ.
    Lần thứ nhất gặp 1 bác râu ria xồm xoàm, mặt mày dữ tợn. Vừa mới nói tai bị ù, ko nghe được. Thế là bác ta lấy đèn săm soi, xong thì quát lên: "Màng nhĩ vẫn còn là phải nghe được". Chúa ơi, có làm gì đụng đến màng nhĩ đâu mà nó mất? 
    Lần 2 gặp 1 chị nhẹ nhàng hơn, tận tình hỏi "Sao em biết là ko nghe được?" Trả lời, tại em nghe điện thoại = tai này ko được, ko nghe người ta nói gì hết". Thế là chị ấy phán cho 1 câu: "Vậy là tại em nghe dt nhìu quá nên ù tai đó" 
    Bó tay, 1 ngày nhận 3 cuộc dt là nhìu rồi. 
    Xong thì cũng lấy thuốc, mang ra nhà thuốc tây hỏi, người ta bảo toàn thuốc bổ em ơi.
    Úi giời, choáng 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!