Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Cao Thụy Tường Vy
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
26/8/2011
3 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
12492
34
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
0
3 sao -
1
2 sao -
0
1 sao -
2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
27/08/2011
Kem Mỹ
11 Số 41, Phường 6, Quận 4
Sáng thứ bảy 27/8 mình với bạn mình có ghé quán Kem Mỹ nằm ở đường số 41. Lúc đó có 1 nhân viên nữ và 2 người khách nam. Chắc là bạn của nhân viên nữ này cũng ngồi trong quán chơi game. Trước khi mình đến mình có gọi hỏi trước là voucher có dc áp dụng các ngày trong tuần và bất cứ giờ nào cũng được. Thế là mình với bạn mình yên tâm đi ăn
2 đứa ăn xong hết 84.000 đồng. Đến cô nhân viên kia bảo là " chị ơi tụi em chỉ áp dụng voucher tầm 5 giờ đến 10 giờ tối mỗi ngày thôi, buổi sáng ko áp dụng". Trong khi đó lên website thì ko hề nhắc đến điều kiện đó. Mình cũng ko muốn đôi co nên trả bằng tiền mặt 84.000 đồng. Bất ngờ là lúc mình đi xuống cầu thang có nghe 1 giọng nam bảo là " Tao biết tụi nó xài voucher mà ... nó đi tới rồi mà còn quay lại " rồi cười ha hả.
Mình thấy cái quán này thực tế là 1 quán của người VN. Nhân viên thì ngồi trong quán gác chân lên ghế. Gọi điện tới y như là du côn( mặc dù mình chả nói mình xài voucher). Đã thế kem theo bạn mình đánh giá là dở hơn kem Bud rất nhiều ( độ béo và độ dẻo của kem). Chỉ dc cái kem dừa có nhân dừa nước là ăn ngon. Quán thì toàn là tụi 9x chạy giỡn lòng vòng lòng vòng. Đây ko phải là 1 quán dành cho dân sinh viên + đi làm.
Cái cô nhân viên này ngu chưa từng thấy. Ở trong quán lúc đó tụi 9x chạy giỡn bể ly ko đền tiền ly vì lúc cô chạy lên lầu phát hiện thì tụi kia trả tiền xong rồi chạy mất nên ko kịp bắt đền tiền. Trong khi đó 2 đứa mình lịch sự trả tiền mặt xong ko có kêu ca la ó thì đi nói xấu tụi mình ở dưới lầu may mà tụi mình nghe dc.
Ông chủ của Kem Mỹ này mở rất nhiều chi nhánh. Trong tờ brochure có tới 6 , 7 chi nhánh nằm ở các TP và tỉnh khác. Nhưng mà mở chi cho nhiều. Huấn luyện đào tạo nhân viên ko bài bản. Nhân viên cho bạn vô ngồi chơi chỉ chỏ nói xấu khách ... ai mà dám quay lại.
Ở trên chắc toàn gà của quán này comment!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
46
44
Sleep
29/08/2011
Thấy buồn cho cách phục vụ của nhân viên bây giờ quá. Tình trạng này thấy ngầy càng phổ biến
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X