Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Justin Hoang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/7/2009

Tổng Lượt Xem:  4914

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/07/2009
    Yogurt Tutti Frutti
  • 15-17 Phan Chu Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1
  • Hôm qua mới dắt 2 nhỏ bạn vô quán này.

    Ấn tượng đầu tiên là quán rất khó kiếm vì nằm khuất sau chợ đêm ở Cổng Tây chợ Bến Thành, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra quán.

    Hôm qua trời vừa mưa vừa lạnh, vậy mà điên điên lại đi ăn kem. Tuy trời bên ngoài lành lành nhưng khi bước vào quán lại thấy một không khí rất ấm cúng, có lẽ là máy điều hòa đang bật chế độ sửi ấm.

    Quán được decor với tông màu chủ đạo là xanh và vàng cam, rất dễ thương, ánh sáng vừa phải dìu dìu làm đứa nào trông cũng xinh hơn cả :x Giữa quán có một bàn lớn chắc để cho nhóm khách đông hay gia đình họ hàng gặp mặt ngồi ở đấy. Còn bên sát tường là ghế sofa ngồi dòm ra bên ngoài, rất thích hợp cho các couple vào đây tâm sự.

    Thói quen của mình khi vào quán là check cái WC trước =]. Ấn tượng là WC ở đây sáng choang, do được phủ gương khắp lối đi. Dòm đâu cũng thấy mình nên tranh thủ làm dáng với lại tút lại vẻ ngoài bảnh bao 1 tẹo =)).

    Hơi bực mình chú tiểu nhị trong quán là bàn mình vào trước mà không tiếp, lại đi tiếp bàn mấy đứa Tây vào sau mình! Nếu mình không hỏi chắc cũng hok có ai hướng dẫn mình đi lấy kem luôn quá. Bác chủ quán nhớ nhắc nhở nhân viên nhé.

    Sau đây là tiết mục chính: đi mix kem! chỗ này có lẽ là duy nhất ở Sài gòn cho khách tự tay làm ly kem của mình theo ý thích. Các máy phun kem được đặt dọc hành lang, có đủ hương vị tha hồ mà lựa chọn: vani, socola, dâu tây, xoài, cóc, ổi, xí muội... =)). Bơm kem vô ly xong cả đám chạy qua bàn lựa các loại topping hay còn gọi là mấy thứ mình bỏ lên trên ly kem cho thêm hương vị và tăng độ hấp dẫn của ly kem.

    Topping ở đây có mấy loại rất lạ chưa ăn bao giờ nên không biết diễn tả ra sao. Ngộ là có cả kẹo dẻo hình mấy con khủng long cá voi mà hồi nhỏ hay ăn vặt. Có nho khô, kẹo mềm, kẹo cứng, rồi có loại kẹo gì giống như miếng khoai tây chiên bị bóp vụn ra ấy. Ăn ngon ngon ngộ ngộ.

    Quầy sau cùng là lựa các loại trái cây, ở đây mình thấy có xoài, kiwi, nho mĩ, chôm chôm, vãi, thanh long. Nhắc với mấy bạn thích ăn nho Mĩ là lấy ít ít thôi, vì sao thì đọc tiếp nha.

    Tiếc mục cuối cùng là ra tính tiền. Đặc biệt ở đây là cân kí tính tiền nha! 25000/100gr. Lúc dòm vào cái đồng hồ cân mặt mày xanh lè xanh lét, ly kem của đứa nào cũng gần 300gr, hok lẽ giờ nói thôi chị cho e trả lại, quê chết T_T. Thì ra nguyên nhân là đứa nào cũng nhét 2 3 trái nho Mĩ, trái nào trái nấy bự chà bá lại còn nặng chịch nữa chớ. Bởi vậy các bác kìm hãm sự sung sướng lại nha, đừng bỏ nho Mĩ vào không lúc tính tiền hối hận không kịp.

    Bill gần 200k, được discount 20% còn 150k! Khá mắc cho 1 chầu kem 3 người ăn.

    Về chất lượng nha, kem ở đây cũng bình thường thui à, ít ngọt mà nhiều béo. Các loại topping nếu ai không quen sẽ bỏ nhiều loại vào ngọt quá ăn không nổi luôn đó. Còn trái cây thì tươi và rất ngon. Túm lại chất lượng so với giá tiền là ok.

    Chấm điểm nà:
    Phục vụ: 6/10
    Địa điểm, không khí, trang trí: 8/10
    Chất lượng thức ăn, thức uống: 7/10
    Phong cách đặc biệt, tạo sự thú vị, mới lạ: 8/10

    Các bạn nên tới mội lần cho biết nhé.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!