Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
9xsaigon
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
19/8/2008
33 lời bình
3 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
45 bạn
Tổng Lượt Xem:
57374
458
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
13
4 sao -
14
3 sao -
4
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
19/12/2008
Nhà Hàng Sông Trăng
1035 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
Hôm qua đi kí hợp đồng với đối tác, mình chọn nơi này là điểm dừng chân.
Đứng ngoài nhìn vào,Sông trăng chỉ là 1 con hẻm nhỏ. Nhưng bước vào, 1 không gian rộng hơn từ từ hiện ra trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là phần sỏi được dán lên tướng rất công phu. Ngoài ra, Sông trăng rất mát và sạch sẽ, quán nằm ngay sông nên buổi tối rất gió lên, nghe tiếng nước dội về 2 bên bờ nữa. Lúc đó mah ko có việc gì làm là 9x đã tranh thủ ngủ rùi. Ở đây mah có thêm cái võng nữa thì hay biết mấy nhỉ !!!
Món ăn của sông trăng khá đa dạng, toàn những món của miền Trung, hay nói đúng hơn là Quy Nhơn- Bình Định. Bánh hỏi thịt quay, nem lụi cuốn với bánh tráng, bánh bèo. Và món mah mình thích nhất ở đây là giò heo mọi , ko biết có phải heo mọi thiệt ko nhưng mah ăn khá ngon, giòn tan. Và 1 điểm mình khá thích ở đây nữa là quán nêm rất ít bột ngọt. Ăn ở những nhà hàng khác, bụng mình có cảm giác khó chịu (9x bị dị ứng với bột ngọt) . Đối tác của mình là người nước ngoài, cũng khoái những món ăn ở đây. Nhờ nhà hàng này mah mình đỡ tốn công "nói", 2 bên chỉ chăm chú ăn và bình loạn về món ăn
Ah, thêm 1 món mình ghiền nữa là milk shake và milk coke rất ngon. Nếu vào nhà hàng này, bạn nhớ nếm thử 2 thức uống này, cách pha chế đơn giản nên giữ được hương vị của kem, thơm và beo béo.
So với Món huế thì mình nghĩ nên đi Sông trăng hơn, giá cả ở đây cũng xấp xỉ nhưng mùi vị của Sông trăng thì đúng gu miền Trung hơn, mặn mà , làm hài lòng những người con xa quê như mình. Trời, tự nhiên bây giờ thèm được ra Huế quá, thèm được ngồi ở những quán cóc để ăn món bánh nậm , bánh lọc
Thôi, biết được Sông trăng rùi, đỡ tốn vé bay ra Huế, lần sau khi đến đây phải đem thêm 1 cái võng nữa mới ton-sur-ton
Ah, thêm 1 điều nữa, nếu đến đây party thì mình nghĩ bạn nên đem theo 1 chai Vang Úc, những món ăn này rất hợp khi được thưởng thức với Vang Úc. Rất nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của Sông trăng.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(3)
464
118
Kathy
19/12/2008
Làm việc gì với đối tác hả em, sao em không chụp vài tấm của chỗ này up lên cho bà con xem với
45
30
9xsai...
19/12/2008
Hix, chỉ là đi theo daddy học hỏi thôi. Kí hợp đồng làm ăn mah đem theo máy ảnh làm j chị. Mah dù có đi chơi e cũng chưa bao giờ đem theo máy ảnh hết
Thôi hẹn lần sau đến đây, e sẽ cố gắng chụp vài tấm để up lên cho bà con xem hen :D
242
95
Kenny...
19/12/2008
Khà, chỗ này là chỗ ANh họp lớp Uni nè, sao hay nhỉ , trùng hợp ghê
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X