Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thocon283
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/9/2009

Tổng Lượt Xem:  14434

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/10/2009
    Trung Tâm Thể dục Thẩm Mỹ California Wow
  • Parkson Hùng Vương, Quận 5
  • KÍNH GỞI TÒAN THỂ CƯ DÂN TRÊN MẠNG CỦA NƯỚC VIỆT NAM
    Tôi tên là Trang ở 190 lý thường kiệt P.14 Q.10 điện thoại 0908550051,TPHCM
    Từ hôm 27/9/2009 tôi có bức xúc trình bày với tất cả mọi người về vụ việc của tôi đối với cái TTTD thẩm mỹ california wow ở Parkson Hùng Vương, Quận 5 ừ (xin lỗi vì tôi gọi tên cái trung tâm đó văn từ nó ),từ đó đến nay nó không đối hòai đến vụ việc của tôi tôi có gởi đơn lên báo pháp luật,báo việc nam net,báo người tiêu dung….v.v…….,tôi đang chờ họ trả lời tôi về thái độ vô trách nhiệm của một trung tâm lớn như thế
    Sau hôm đó các bạn biết không họ không nói trực tiếp với tôi mà họ nhắn với con bé con tôi (con bé được 9 tuổi),là nhắn với mẹ là lớp thiếu nhi tạm nghĩ mời mẹ lên nhận lại tiền học phí 2.000.000 đ,tôi biết là chúng nó định cho tôi im lặng đây mà,tôi có điện thoại gặp con bé tên cidy tư vấn con bé nhận tiền học phí của tôi số DĐ 0903199136 ,nó bảo đúng như con bé con nói thực ra mà nói đó chỉ là cái cớ cho sự vô trách nhiệm của nó thôi ,từ đó đến nay tôi có gọi điện lên hết lần này đến làn nọ vẫn bật âm vô tính chúng nó đổ lỗi cho nhau hết tất cả ở đấy có khỏang từ 15 đến 20 đứa tư vấn ,chúng nó bảo là xếp người nước ngoài không biết tiếng việt để em báo lại chị ạ !
    Đấy thử hỏi mọi người có ai còn đến đấy tập TDTT nữa không thái d0ộ vô trách nhiệm của cái trung tâm đó tôi sẽ làm đến nơi cái vụ việc này,tôi thiết nghĩ là nếu như các bạn đến đây đầu tư cho sức khỏe là vàng là điều hết sức sai lầm ,mà ở cái trung tâm này bạn có thể trả giá vd chúng nó nói 1 tháng 200 USD bạn trả giá 120 USD nó ok ngay ấy,giống như bạn đi chợ mua cá mua tôm ấy mà…….
    Tôi đang chờ chúng nó trả lời cho tôi vụ việc đấy mấy hôm nay con bé cindy nó tắt máy rồi ,số số điện thoại 082.222.0341 gặp con bé tên hiền nó bảo tôi tiếp tục chờ ! quá ư là chán

Các phản hồi: (8)
242
 95
Kenny...
29/09/2009
Bức xúc
 
11
 5
songt...
29/09/2009

lời bình không có dấu chấm, dấu phẩy nào đủ biét chị đã bức xúc như thế nào. chỗ này nhiều người chửi thiệt đó. Chị chọn thodia chửi là ok rồi, bàn dân thiên hạ biết hết, thêm lời bình này của chị nữa thì mấy đứa bạn em bỏ luôn ý nghĩ tích cóp tiền của tới chỗ này tập tành. Lần này bọn nó được củng cố niềm tin về cái sự tồi tệ ở đây. e phải gửi bài này ngay cho bọn nó mới được.

 
464
 118
Kathy
22/10/2009
Tập chỗ này rồi, giờ cũng thất vọng ghê gớm, hic
 
0
 0
Minx
05/02/2010
Vụ này là vụ gì vậy ta? Chị trình bày làm em tò mò mà ko hiểu gì hết
 
0
 1
HOACA...
27/09/2010
em cũng lâm vào trường hợp giống các anh chị. tt gọi đến bảo là em trùng thưởng 1 suất tập miễn fi 1 tuần dành cho 2 người, nghe ham quá nên chạy tới, cũng dẫn đi một vòng TT thấy máy moc hiện đại cũng mê nhưng học píì mắc quá không kham nổi, thế là kếu sếp ra thuyết phục em là sẽ giảm gia vì em có thẻ ATM của Vietcombank, từ > 1300 USD xuong còn 499USD( qua rất nhiều lần em than không có đủ tiền), giảm quá nhiều thế là em bảo sẽ suy nghĩ vì được giảm giá nhiều thế là thằng sếp kêu em đưa thể ATM of em cho nó, em cũng ngốc thật, liền đưa cho nó cứ ngỡ để nó kiểm tra thẻ ATM of em còn hiệ lực không, và trong khi em đang ngồi nói chuyện với con nhỏ lính thì thằng sếp đem thẻ ATM of em tới máy POS( giờ em mới biết) và nhập số tiền 13tr đồng rồi kêu em nhan mã PIN, em cũng nhấn và máy báo DENY(?), thế là nó nhập những con số nhỏ hơn và thẻ đều từ chối, em lại cứ nghĩ em nhập lộn mã PIN, vì cũng rất ít khi dùng thẻ, sau cùng nó hỏi em có bao nhiêu tiền trong tài khoản, em không nhớ nhưng chỉ khoảng 2 tr trở lại thì nó nhập lần lượt 2tr rồi giảm dần tới 1,5tr thì máy mới đồng y, nó đưa bảo em ký vào tờ biên lai đồng ý nôp 1,5tr em mới hết hồn và không không đồng, nhưng nó nói em cứ yên tâm, đấy chỉ là tiền đặt cọc, khi nào đóng đủ thì vào tập. Em kể thì lâu vậy chứ họ làm tốc độ lắm, nói nhanh, làm nhanh làm em không hiểu hết vấn đề, nên sau đó đồng ý ký vào tờ receipt vì họ thuyết phục dứ wa1, và cũng cho mình thời gian về nhà suy nghĩ. Thế mà khi về nhà mới thấy rằng cv mình bận rộn vất vả không có thời gian đi tập, các anh chị biết chuyện cũng khuyên đừng đi, thế nên em gọi lại thì nó bảo tiền cọc đã đóng rồi không được lấy, Cảm giác vừa tiếc tiền vừa tức giận vì giồng như mình bị lừa vậy. Thà lỡ làm rới tiền ngoài đường chắc cũng không đau bằng. Mà thằng ấy cũng ác thật, lúc ấy em chỉ có đ1ung số tiền ấy để xài cho nguyên tháng mà nó nỡ rút hết của em, làm gần 1tháng nay, em toàn ăn cơm với trứng chiên
 
0
 1
nguye...
11/12/2010
thật là khổ quá e nghĩ nên đưa chuyện này lên báo chí hay ra công an đi vì e biết ở đây toàn lừa gạt ko ah
 
0
 0
becuc...
11/04/2011
Sau khi bị dụ bỏ ra 1000 usd để tập trọn đời với 1 phần quà là 2 túi xách, con nhỏ Sales giờ nó vờ cái phần quà đó luôn. CÒn lịch tập thì đi bộ, đi bộ và... đi bộ. Anh chị em cứ tham khảo lịch Yoga ở Lê Lai coi biết liền, ngoài trị liệu & thiền ra chẳng còn gì để tập. Keep fat chứ keep fit gì chứ, bà con góp ý ầm ầm không ai phản hồi phản ứng gì cả. Chán!
 
0
 0
tommy...
12/04/2011
vấn đề được giải quyết chưa vậy ?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!