Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyen Thi Hoang An
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/3/2009

Tổng Lượt Xem:  48614

360 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 16
4 sao -
 6
3 sao -
 4
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       06/04/2009
    Nhà Hàng Hải Sản Muối Tiêu Chanh - Cafe Cát Đằng
  • 155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
  • Tôi đến quán này hai lần, hai không khí khác nhau (là do tâm trạng khác nhau nên cũng ảnh hưởng xung quanh).
    Lần 1: cả hội 8 người lớp tiếng Nhật. Ồn ào, vui vẻ, ấm cúng. 8 người ngồi 3 cái ghế dài trên lầu, vui. Hình như lúc đó cả tầng ồn nhất là bàn tui thì phải. Món uống tạm được. Có điều giá le lưỡi, cả bọn share ra trả tiền. Nhân viên phục vụ tốt, chào đón từ ngoài cửa, chuyển bàn cho nhóm tui mấy lần mà vẫn vui vẻ. Tên Cường- tên bạn rắc rối của tui- còn yêu cầu được biết tên bộ phim đang chiếu làm nền cho bài hát ở quán, vậy mà nhân viên cũng chạy đi, một lát quay lại với mảnh giấy ghi tên phim cả tiếng Việt và tiếng Anh cho hắn.
    Lần 2: đi 2 người, tui với warm boy thời phổ thông (most wanted boy trong lòng tui ngày xưa, nhưng chỉ là bạn thân của tui thôi, không hơn).
    Thấy rất bình yên.
    Tui chủ yếu im lặng và mỉm cười.
    Món uống tui cũng không nhớ mùi vị ngon hay dở nữa (đang bận nghĩ đến cái khác).
    Tiền món uống tui cũng không quan tâm luôn (có trả đâu mà biết).
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!