Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ximeobaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

122A Truong Sa
Gia nhập: 14/11/2007

Tổng Lượt Xem:  76416

1259 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 19
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/06/2008
    Bán Tăm Ở Ngã Tư
  • Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng, Quận 3
  • Là cái ngã tư đó, cái ngã tư mà ngày nào tôi đi làm về cũng đi ngang qua.
    Cũng là cái ngã tư bình thường như bao cái khác, cũng có đèn xanh, đèn đỏ..
    Nhưng cái ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cao Thắng có một cái gì đặc biệt hơn ngoài đèn xanh đèn đỏ...Một người thanh niên, mặc áo trắng đã cũ, đeo ba lô. Tay phải là những bó tăm (xỉa răng), tay trái là cái gậy ...anh ta bị mù và còn bị liệt 1/4 người...thì phải.
    Không có gì đặc biệt nếu anh ta không đứng ngay dưới cột đèn xanh đỏ..
    Không có gì đáng quan tâm nếu anh ta không bị mù...
    và có lẻ mọi người sẽ không chú ý nếu anh ta không cất giọng chào mời khá to "Ai mua tâm quế không?..."
    Và hàng ngày tôi vẫn muốn đi qua cái ngã tư ấy (dù hơi ngược đường về một chút) để xem anh ta có còn đứng bán đó không? hôm nay anh ta bán được nhiều tăm không?.......tôi muốn xem mọi người có ai quan tâm đến mua cho anh ấy một bó tăm không?
    Kỳ lạ thật...hàng ngày anh ta vẫn đứng đó rao bán những pó tăm để sống qua ngày. Kỳ lạ hơn là......anh ta có một sự kiên nhẫn, và một nghị lực để tiếp tục công việc đó.......
    Nếu có cơ hội bạn hãy đi ngang ngã tư đó nhé......một ngã tư bình thường như bao ngã tư khác nhưng đáng để tôi viết lên...
Các phản hồi: (12)
48
 21
t.h.o...
21/06/2008
ngay trưa nay sẽ đi ra đó, hi vọng sẽ được gặp anh....
 
475
 87
Nice
21/06/2008
Oh một câu chuyện cảm động của Ximeo !
 
91
 199
H_cla...
21/06/2008
Đảm bảo bài này sẽ có 1 ngày làm lời bình hay nhất. hihi...
 
3
 3
vyvy0...
22/06/2008
Tại sao bạn lấy ý tưởng của mình???
 
3
 3
vyvy0...
22/06/2008
Đính chính lại tại sao mình nói như vậy vì mình coi thời gian sau khi bạn ghé thăm mình, thì lời bình xuất hiện, cả cái cách viết lời bình cũng na ná nữa? Hay bạn muốn làm một cách để được trở thành lời bình hay nhất??? Và có nhiều địa cụ ghé thăm (như bạn đã hỏi tại sao mình có nhiều địa cụ ghé thăm đó). Bạn làm mình cảm thấy buồn vì trong khi mình viết lời bình đầu tiên, nhưng lời bình của bạn chỉ sửa lại tiêu đề địa điểm chút xíu là đc phản hồi và up liên tục. Có lẽ vì thodia thiếu một admin có chức năng phân loại lời bình, nếu không thì đã ko có chuyện này rồi.
 
10
 12
Josh ...
22/06/2008
Cho mình có ý kiến zụ này xí nhá. Thanks 2 bạn rất nhiều vì 2 bạn đã giới thiệu cho cộng đồng 1 điều để suy nghĩ giữa cái xã hội bộn bề lo toan này. Hình ảnh ấy thiệt là đẹp, phải chi ai cũng có thể cảm nhận tinh tế được như 2 bạn thì xã hội này có lẽ sẽ bớt đau buồn rồi.
Mình đã đọc lời bình của 2 bạn và thấy ai cũng rất hay. Mình không biết ai copy của ai cả vì theo ý kiến chủ quan của mình thì 2 bài đều viết về 1 nội dung nhưng cách hành văn thì có khá. Liệu điều mình thấy đó đúng hay ko? Nhưng 2 bạn nè, chuyện này mình thấy cũng đâu có gì để chúng ta phải bất đồng đâu nhỉ. Quan trọng là những cảm nhận của mình giúp mọi người nhận ra được vẻ đẹp xung quanh mình, nhận ra được những giá trị nhân văn mà đôi khi mình đã bỏ lỡ phải không các bạn? Chúc 2 bạn sớm giảng hòa nha. Mình thích nội dung này lắm.
@vyvy0708: bạn ơi, có gì mình cứ từ từ giải quyết nha, đừng có giận quá mất cả lý trí. Chuyện này mình không nghĩ Admin có liên quan đâu. Cũng tội cho Ad lắm. Quản lý biết bao nhiêu thứ trên diễn đàn này, nào là kiểm tra các lời bình (một ngày biết bao lượt truy cập và comments), nào là lo vụ coupons, rồi lại thành viên này kia... nên có thể có những thiếu xót. Bạn cũng thông cảm nhá. Bạn đừng buồn vì lời bình của mình. Nó cũng hay lắm. Nếu mình là bạn mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được chia sẽ 1 điều giản dị nhưng rất giàu ý nghĩa như vậy. Và mình sẽ hạnh phúc hơn nữa khi giới thiệu cho các thổ địa khác đến đó và viết lời bình nữa. Thân chúc bạn nhiều niềm vui.
 
131
 34
chach...
25/06/2008
Nghe là biết nhiều chuyện rồi, đi đường nhìn ngó lung tung kaka.
 
19
 21
heoye...
26/06/2008
mình cũng muốn mua tăm quế!cảm ơn ximeo đã chỉ chỗ mua tốt nha!
 
45
 40
kitty
26/06/2008
này em, cô bé đáng iu dễ mến nhất công ty. chị nghĩ ắt hẳn em đã phải xúc động thật sự khi thấy hòan cảnh của nguời bán tăm như vậy. và chắc chắn rằng những lời văn của em không hề là copy của ai hay dựa vào idear của ai cả, vì chỉ khi mình thực sự cảm thông về một hòan cảnh của ai đó thật lòng thì mình mơi viết đựoc những dòng tâm sự như vậy. vì chị cũng chỉ có thể viết khi nhìn thấy tận mắt, khi chị cảm nhận thật lòng và khi chị biết viết ra điều đó chẳng cần vì mục đích gì cả chỉ đơn thuần là cảm thông cho số phận của một con người thôi. em nhỉ
 
3
 9
Phan ...
22/10/2008
Chẳng nơi đâu ở VN mà sự phân hóa giàu nghèo lại cách biệt như ở SG. Bất kỳ con đường nào, ngóc ngách nào ở SG, bạn cũng thấy được điều đó. Những nam thanh, nữ tú, vi vu trên những chiếc xe tay ga đắt tiền. Bên cạnh đó là những đứa bé, những cụ già phải tìm đủ mọi cách để mưu sinh. Nếu xã hội này ai cũng nhạy cảm như Kathy thì chắc chắn sẽ ko còn những con người cùng khổ như vậy.

Riêng mình, tôi sợ phải nhìn thấy những hình ảnh đó, vì tôi biết ko cách gì giúp dc những người như vậy cả. Bạn có thể mua cho họ vài tấm vé số, vài gói tăm tre trong hôm nay, ngày mai, nhưng còn sau đó thì sao.
 
3
 9
Phan ...
22/10/2008
Chết thật, sorry ximeobaby nha, mình viết nhầm bạn wa Kathy rồi
 
154
 32
ximeo...
07/08/2010
Hiii đọc lại, thấy vui vui...
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!