Tổng Lượt Xem: 142635
Viết để kỷ niệm buổi chia tay với đồng nghiệp trong công ty. Hôm ấy biết thêm một tin nữa, thật lòng là buồn lắm. Mình không quen gọi mấy món Nhật. Ăn Sushi có cái hay riêng của nó. Nó thích món Pancake mà sếp order, món sushi cá hồi, Sushimi với tôm. Rượu sake ở đây được rót ra ở bình lớn hơn và chum uống cũng lớn hơn so với Chuồn Chuồn Đỏ. Chỉ sau một cốc là nó đã đỏ lên rùi. Câu nới Ur face is same same with ur Tshirt, làm nó phì cười văng cả thức ăn vào đĩa của chị Anh, hic hic... Phục vụ lịch sự và chuyên nghiệp, nó uống nước lọc và khi hết nước thì phục vụ tự động thêm nước vào cho nó.May nhờ vậy mà nó đã không quá xỉn, chỉ là tâm hồn lân lân ỏ đâu đó...