Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  142748

3288 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 71
3 sao -
 51
2 sao -
 11
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/06/2007
    Cafe Bố Già 3
  • 66 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, Quận Phú Nhuận
  • Một quán cafe khá lâu đời của thành phố (từ năm 1975). Cái tên "Bố Già" nhắc người ta nhớ lại cuốn tiểu thuyết "ba xu" Bố Già của Mỹ. Nhưng bước vào quán cái không khí Maffia không tồn tại, chỉ có những bộ bàn ghề và tường sơn màu tối, cao cao là những kệ chật ních những sách là sách. Và kia rôi, những bức ảnh của một người râu bạc phơ (chắc là bố già) chụp với những "chiến hữu" của mình.

    Chúng tôi chọn một góc khá khuất nằm bên tay trái, một bàn có 2 chiếc ghế nhưng lại đủ cho bốn người ngồi ^^. Ghế khá êm và nó lọt thỏm trong sự mềm mại, dễ chịu. Chỉ thỉ thoảng đâu đó, mùi thuốc là còn vương lại trong căn phòng máy lạnh lại bốc lên ngai ngái một cách khó chịu. Buối thảo luận tiếng Anh bắt đầu như thường lệ, chị phụ vụ dè dặt tiếp trà đá, có lẽ vì sợ làm cắt ngang cái sự nói ngoại ngữ đang hăng của mối đứa.

    Chiều buông xuống, quán cafe lên đèn làm cho nó muốn ngồi nán lại ngắm khung cảnh xung quanh. Một cảm giác bình an và ấm cúng khó tả! Nhưng mà đến lúc phải đi rùi! Có cái hẹn lúc 7:30 pm.
Các phản hồi: (2)
464
 118
Kathy
11/06/2007
Ăn kem Bố Gìa, thấy hơi ngọt, không thích lắm, chỉ thích khung cảnh....
 
263
 124
12/06/2007
Đúng là kem ở Bố Già ngọt, ăn rất mau ngán!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!