Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nice
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

►►►Un ♫☼☼☼ Break ♫♀ My ♫♀♫♦Heart ♥•♦Say◄◄◄
Gia nhập: 10/9/2007

Tổng Lượt Xem:  106218

4254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 25
4 sao -
 46
3 sao -
 22
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/12/2008
    Cafe COC
  • 181 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
  • Cuối tuần vừa rồi nhóm mình có ghé COC, một cái tên nge khá lạ lẫm tưởng tượng như là một quán cóc vỉa hè vậy ? Nhưng không, đây không phải là 1 quán cóc vỉa hè đâu nhé, là ột quán cafe khá đẹp và có tới 3 lầu lận, và cái lầu trên cùng là cái lầu thượng cũng là nơi mà tụi mình chọn làm nơi an tọa.

    Trên lầu thượng của quán, cũng là nơi lý tưởng nhất của quán này, rất gần với sân bay, nhưng lại đang trong quá trình sửa chửa, hơi bừa bộn à nha.

    Quán có 3 lầu, cũng đồng nghĩa với 3 không gian khác nhau của quán. Tại lầu trệt là nơi cho những người thích không gian thiên nhiên, cho những cuộc gặp gỡ vội vàng và giành cho những ai không thích leo quá cao.

    Lầu 2, khá yên tĩnh và nhẹ nhàng, phù hợp cho những cuộc trò chuyện giữa 2 người với nhau, hay còn gọi là tình nhân vậy, hoặc cho những người dùng để bàn chuyện công việc, lướt web. Ở đây có thể ngắm rõ quang cảnh của lầu trệt.

    Lầu thượng, hầu hết là giành cho từng nhóm, cho giới trẻ, yêu thích sự năng động, không gian thoáng mát.

    Tới quán tầm 3h chiều, trời khá âm u, không có nắng, chỉ có 1 nhóm nhỏ đang ở trên đó. phía bên kia cũng có 1 quán sân thượng y như thế, đông khách hơn và có 1 số người đang chụp hình khi những chiếc máy bay lượn qua đầu để đáp xuống Tân Sơn Nhất.

    Càng về chiều, càng đông khách, tới lúc những chiếc đèn được bật lên, phía bên kia Tân Sơn Nhất cũng vậy, và những chiếc máy bay cũng nhấp nháy ánh đèn, gió nhè nhẹ pha chút lành lạnh, nhưng không khí thì khác hẳn, có cảm giác vui và ấm cúng hơn lúc chiều.

    Với mình thì COC không thực sự là 1 nơi quá lý tưởng, nhưng là một nơi đáng để các bạn ghé qua. Không có những nhân viên sắc sảo, chân dài, không có những món ăn, thức uống đặc sắc, không một không gian sang trọng nhưng thoáng đãng, không bó buộc, xung quanh mình chỉ là gió và gió + với niềm vui bên cạnh những người bạn của mình. Ngồi ở trên cao và ngắm nhìn mọi thứ quanh mình, một cái cảm giác tự do và sảng khoái, thật là thích. Nếu quán có thêm vài cây xanh trên này thì sẽ thêm phần thú vị và lãnh mạn hơn.

    Có thể không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng sẽ ghé lại quán, tin rằng sẽ có những niềm vui nho nhỏ khi tới đây.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!