Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nice
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

►►►Un ♫☼☼☼ Break ♫♀ My ♫♀♫♦Heart ♥•♦Say◄◄◄
Gia nhập: 10/9/2007

Tổng Lượt Xem:  106849

4254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 25
4 sao -
 46
3 sao -
 22
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       14/01/2009
    Cafe AQ
  • 387 Điện Biên Phủ
  • Không có gì, chỉ là một câu không có gì đặc biệt cả, không có gì ấn tượng cả, cũng chẳng có gì để lưu nó vào danh sách yêu thích cả. Cũng chỉ là thấy nó đã nhiều, nên nếu có dịp cũng sẽ ghé vào xem nó thế nào mà thôi.

    Tới quán cũng đã lâu rồi, thỉnh thoảng cũng có ghé ngang qua AQ, nó vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa là mấy. Lần đó ghé quán không phải là tò mò, cũng chẳng phải là muốn đến, không gì cả, chỉ là có ai đó đã hẹn với mình ở một nơi khác nhưng rồi vì một lý do nào đó và chọn AQ làm nơi gặp gỡ mà thôi.

    Giờ đây mỗi lần ghé qua quán, chỉ còn lại một cảm xúc, một kỷ niệm, một kỷ niệm khó quyên về lần đầu gặp gỡ với 2 người bạn tại đây mà thôi. Một cuộc hội ngộ khá bất ngờ và lạ kỳ, một cảm giác ngạc nhiên và vô cùng khó tả, một người bạn tưởng chừng rất xa, rất xa nhưng giờ lại ở ngay trước mình. Đó là một điều ngạc nhiên mà cô bạn nhỏ kia đã giành cho mình đấy. Trong tiếng du dương của tiếng đàn Piano. Thế đó !

    AQ với mình là sự hiện hữu của một ký ức hơn là một quán cafe, có thể ngày nào đó mình lại rũ hai người bạn kia cùng mình tới AQ, tìm lại chút gì đó của hoài niệm thôi.
Các phản hồi: (2)
146
 116
oishi
14/01/2009
Chiên gia sai chính tả ơi..KỶ NIỆM chứ không phải KỸ NIỆM nhá...
 
475
 87
Nice
14/01/2009
Hic hic, đê em edit lại
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!