Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khoa Pro
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Yên Tỉnh và Thoái Mái...
Q3 HCM
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  91943

5881 điểm
Lời cảm ơn
7
3
0
0
0
0
1
5
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 63
3 sao -
 91
2 sao -
 5
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/04/2011
    Lãng Café
  • 573/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10
  • Từng ghé qua Lãng cafe trong một buổi trưa nắng, nằm khuất trong một con hẻm, Lãng trước kia là một Sauna, nhìn sơ ngoài thì Lãng khá bình thường, đơn điệu, cách bày trí cũng chưa thuộc hàng bắt mắt. Để được thoải mái và mát mẻ trong cái nóng của buổi trưa, chắc chắn ai cũng chọn địa điểm ngồi là trên lầu, phòng kín và mở máy lạnh.

    Bên trên lầu thì bày trí có vẻ tốt hơn, màu hơi tối nhưng thoáng, và cũng chính vì thế, nhiều lúc bạn muốn ngã gục xuống sofa mà ngủ, và cũng không ít người làm như thế, ngủ một giấc ngon đến lạ mà nhân viên quán cũng thoải mái, ít gây phiền đến người đang....nằm ngủ...

    Quán hơi nhiều bụi, nhân viên thì ít chú tâm cho lắm nên nhiều lúc khách gọi thêm....lần nữa mới nghe thấy, điều đáng buồn là wifi đôi lúc bị rớt, khiến bạn phải cắt ngang công việc nửa chừng....

    Nước uống ở đây cũng có thể nói là khá ngon, đi theo đó là giá thành cũng khá cao. Nói chung quán cũng có một nét riêng, với cái tên khiến người khác có cái nhìn ban đầu rất tò mò thích thú. Lãng, không phải lãng nhách, lãng xẹt mà là phiêu lãng, lãng du vào tâm hồn người, hy vọng quán càng tốt hơn theo đúng cái tên gọi của nó
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!