Tổng Lượt Xem: 62430
Tần suất chui vào đây cũng khoảng 2-3 lần/ tháng . Lần thì tụi bạn, lần thì e, có khi học xong cũng chạy ra làm 1 tô cho ấm bụng rồi đi...học tiếp. Gà đây như gà đi bộ ah, ngon! Miến cũng ngon... Phở, hủ tiếu gì cũng ok hết..tầm hai nhăm ngìn. nước mía, chanh dây, rau má nhăm mười ngìn. Có điều quán đông quá...nhiều lúc hết bàn rồi. Hỏi còn bàn ko a....còn còn còn còn. vào ngồi xen kẽ ^^. Rồi thì để xe tràn lan, cái này mình vẫn thắc mắc là quán đông thế mà ko cho cái vé. Có người giữ nhưng mà mất thì mình lấy j kêu oan nhỉ...mà thấy ai cũng vô tư nên thôi kệ. Trong quán ghi là quán không có chi nhánh...thế mà hẻm đó có đến 3-4 quán. Bảo đi ăn miến gà Kỳ Đồng ai bít quán nào. Tại lần đầu đứa bạn nói ăn quán này ngon nhất nên cứ thế quen thôi...Chưa thử mí bên kia. Nói chung quán cũng vừa túi sv...4 sao.