Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
MEGAHEC
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/7/2010

Tổng Lượt Xem:  22343

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/03/2011
    Lãng Café
  • 573/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10
  • Cách đây vài ngày thấy trang web nhommua.com giới thiệu về Lãng Cafe thấy hay quyết định mua 1 vé đi thử với bà xã. Nhưng thật sự bị sốc khi lần đầu đặt chân tới đây. Sau đây là trải nghiệm cho cái lần "lỡ dại" đó:

    - Ấn tượng đầu tiên khi đứng ngay cổng vào (cũng là chỗ giữ xe) là cái mùi hôi thối kinh khủng gì đó (có lẽ là từ cái rãnh thoát nước chạy ngang) xộc lên mũi

    - Ấn tượng thứ 2 là "bị lạc lõng" bởi vì khi bước vào quán thì chả thấy nhân viên nào đón tiếp hỏi han gì hết thế là 2 đứa lủi thủi đi tìm bàn ngồi

    - Ấn tượng thứ 3 là "sống giữa xa mạc" vì từ lúc vô ngồi kêu món xong cho tới lúc ra về cũng không có được 1 ly trà đà uống trong lúc chờ đợi.

    - Ấn tượng thứ cuối cùng là bị đối xử như "kẻ đi ăn xin" vì ngồi đợi có lẽ cũng hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi gọi 2 món (1 kem trái dừa, 1 kem Hạnh Phúc Bên Nhau - nghe kêu quá đúng hông!) thì một trái dừa được mang lên với...đúng 2 viên kem nằm lọt thỏm ở dưới đáy trong khi cái giá 56000 cũng đâu có rẻ rúm gì . Tức quá kêu gã bồi bàn lại hỏi đây có phải kem trái dừa không sao không giống trong hình chụp trong menu gì hết. Tên bồi bàn ú ớ ... ậm ừ nói là nó vậy đó anh. Hai đứa nhìn nhau cười và nóng muốn xì khói lên đầu liền kêu gã bồi bàn lúc nãy lại lần nữa nói là tính tiền và hủy món thứ 2. Đưa cái voucher 100k cho hắn 2 đứa đứng lên đi về ngay tức thì để trái dừa trông như của ăn thừa của người khác kia lại.

    Tức quá 2 đứa dẫn nhau ra kem Bạch Đằng ở đường Pasteur ăn cho nó hạ hỏa.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!