Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Someone
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
3/7/2012
1 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
9059
10
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
0
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
03/07/2012
Nhà Sách Quỳnh Mai
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mình thật sự thất vọng vs nhà sách. Trog một lần mua sách mình đã được lớp nhờ đi mua cuốn BT "TRẮC NGHIỆM" Tiếng Anh 12 tái bản 2012 ( tác giả Lan Mai Hương ). Mình tìm mãi thì chỉ thấy có cuốn tái bản 2011 nên mình đi tìm thu ngân. Mình hỏi con nhỏ da đen đen đeo kính thì nó chỉ mình vào cuốn BT Tiếng Anh 12 tái bản 2012. Mình rất phân vân và hỏi là có đúng là nó ko. Nó nói là sách thay đổi mẫu mã, vân vân... nên mình mua liền 18 cuốn ( tổng là 745.000 VND ). Sau đó đem vào lớp thì thầy nói mình mua sai r, mua cuốn tái bản 2011 cũng đc nên mình quyết định đem đổi ( mình vẫn còn giữ hóa đơn ). Tơi nơi thì mình gặp ngay con nhỏ da đen đó và hỏi có đc đổi sách ko vì mua ko đúng và mính nói luôn là ko lấy lại tiền, chỉ muốn đổi sách cho đúng để học thôi. Vậy mà nó nói trắng trợn là mình ko đc đổi, còn nói là mình muốn mua cuốn này mà và đây là cuốn mình nhờ nó tìm ?! Mình thật sự rất rối và ko biết làm j và nhờ ba mình vảo giải quyết nhưng cũng ko ăn thua. Có những chị thu ngân nhìn mình như thông c3m và chắc cũng muốn đổi cho mình ngoại trừ con nhỏ da đen đó và con nhỏ quản lý. Hai đứa này cực kỳ thấy ghét, vừa nói chuyện với mình vừa cười ?! Ba mình nói là tụi nó thấy mình mặc đồ của trường Quốc Tế nên ko muốn cho mình đổi. Nói thật chứ thì mình học Quốc Tế thì sao ? Còn nữa, chuyện đổi lại sách đâu có j khó mà lại làm khó dễ khách hàng như vậy. Sau chuyện này mình cảm thấy nhân viên nhà sách đã cư xử ko đúng vs khách hàng và thật sự là nhà sách nên có cách làm ăn khéo léo và uyển chuyển hơn, đừng nên cứng nhắc như vậy. Mình vẫn còn là học sinh nên số tiền 750000 đó đối với mình rất lớn. Mình vẫn chưa cho cac1` bạn trong lớp biết chuyện này nhưng mình mong là các bạn trên Thổ Địa đừng phạm sai lấm ủa mình. Đừng hỏi thu ngân và quản lý vì tụi nó chẳng khác nào cái máy đếm tiền và ên chắc chắn vs cuốn sách bời "một khi đả xuất hóa đơn thì ko đổi lại được..." ( đây là lời nói của hai con nhỏ đáng ghét đó...).
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X