Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bavo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2008

Tổng Lượt Xem:  9799

55 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/09/2008
    Bia Kool Beer Store
  • 177 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
  • Tuần trước đọc được bài viết trên tạp chí Marketing, phát hiện ra Kool Beer Store. Tối thứ Sáu, hẹn thêm một chiến hữu nữa ghé Koolbeer cho biết.

    Quán phía trước hơi tối, mình nhớ địa chỉ nhưng đã đi quá đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa rùi quay lại. Bước đến quán, vừa dừng xe, một anh chàng cao ráo, xí trai mặt áo thung đen đỡ xe rất lịch sự. (1 điểm cảm tình ngay cửa)

    Cánh cửa vào bar dạng cửa cao bồi trong Lucky Luke. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy cảm giác sướng. Một dãy tủ inox chạy suốt từ cửa vào trong quán với cơ mang nào là bia, nhìn cũng đã hoa mắt.

    Dãy bar nhìn rất ngầu làm bằng sắt ống nước và lưới b40. Điểm ngộ ngộ là có một khay inox chạy suốt trên thành bar, bên trong bỏ đá. Mình không hiểu công năng là gì, ... (rùi sau sẽ rõ)

    Yên vị xong, trên chiếc ghế cao bằng gỗ (u nào thấp, leo lên xuống phải cẩn thận hà nhe), một em váy ngắn với áo 2 dây khoác voan đen nhoẻn miệng cười tươi và đưa mình xem thực đơn quán. Một cuốn gấp ba khổ A4, bìa da mở ra trước mắt mình, nhìn vào hoa cả mắt. Hàng vài chục tên bia lạ hoắc lạ hơ, nhình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mình với chiến hữu tạm chọn lon Ken cao cho chắc ăn. Đợi quam sát những người xung quanh xem sao.

    Quán có khoản hơn mười khách. Có một nhóm Tây 4 tên ngồi nhìn ra cửa và một nhóm Việt 3 tên, nhìn có vẻ vừa đi làm về ghé quán lun. Trên Sofa đằng trước là 2 chàng ngồi với 2 nàng.

    Thức ăn không có gì nhiều, mình gọi đĩa xúc xích Đức. Khi uống gần hết lon Ken, một anh chàng nhỏ con, da ngăm đen, có lẽ là quản lý ghé đến chỗ bọn mình. Sẵn dịp mình tám chuyện là bia nào ngon. Thôi thì anh chàng xổ tùm lum làm mình choáng luôn. Nào bia cho Tổng thống Bush uống, vua bia Budweiser, bia trắng, bia vặn nắp, bia lên men trong chai, .. ui thui mình nghe hoảng quá. Sẵn cớ, bọn mình trù làm TT lun nên kêu 2 chai Bush de Noel. Trời ạ. Bia gì mà 12, 13 độ lựng pà con. Nhấp vào một ngụm, 2 thằng nhìn nhau mới thấy hố vì nhìn quanh chả có ma nào uống Ken cả. Quả là danh bất hư truyền, bia cho TT có khó, uống tới đâu phê tới đó lun. Nghĩ mà tiếc cho 2 lon Ken đã uống

    Cô bé trong quầy Bar cứ lát lát lại ghé làm uống bia mà mắt cứ nhìn đâu đâu trước quầy không hè. 

    Xong bill bọn mình hết trên 400k. Hai thằng wá sướng vì tìm được 1 chỗ uống bia quá đã. Hẹn thứ Sáu tuần sau tái nạm đấu thêm Vua bia, bia trắng đồ chơi.

    Pà con trên Thổ địa có đi nhớ alo mình với nhé

Các phản hồi: (2)
22
 51
Lan T...
13/09/2008

Chà thích quá ta! nhưng tiếc là mình không uống được bia rượu rồi, hic hic

 
0
 0
hacyn...
05/03/2009
Tuyệt. Không còn từ gì hơn để mô tả cảm giác sung sướng của mình. Cám ơn Bavo nhé (Ba Vợ phải không ông bạn, Ráng mờ sống nhá, một vợ mà mình còn vất vả mới đị nhậu được, trong khi ông bạn vẫn thong dong, quả là bái phục)

Một Vợ này tối qua có chiến hữu học từ thời "Ở lông" từ Hà Nội vào, đang bí không biết chọn chỗ nào để tiếp đãi bạn hiền nên nhờ Thổ Địa giúp. Thế là thòi ra anh Bavo với Kool Beer Store. Đầu tiên mình định vị trên bản đồ kỹ càng, chỉ đánh vòng bùng binh Quách Thị Trang là đến nhưng mình vẫn bị đi lố mất 2 căn nhà. Quả nhiên anh chàng giữ xe khá dễ thương.

Mình cũng thực sự choáng vì nhìn dãy tủ bia Inox rất ngầu. Đã có kinh nghiệm từ Bavo, nên mình đề nghị cô 2 dây giới thiệu loại bia độc đáo nhất. Câu trả lời làm mình choáng vì có nhiều bia độc quá. Nào là bia Cướp biển, bia Tổng Thống, Bia vặn nắp, bia nắp gài, ...

Mình và anh bạn làm 3 round, từ Budweiser đến Grolsh, đến Cướp biển. Ra về, còn được cầm 2 chai không về làm kỷ niệm. Bà xã thấy Chai bia Grolsh, mắt sáng lên. Loại này mà đựng mật ong thì kiến chỉ nước đứng ngoài mà khóc.

Ông bạn vàng Hà Thành của mình quá đã nên mình cũng phê lây. Cám ơn Thổ địa nhé. Đặc biệt là cám ơn Bác Ba Vợ.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!