Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
meoo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/12/2010

Tổng Lượt Xem:  11725

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/12/2010
    Tours Les Jours Bakery
  • 187 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
  • Bánh mì thì ngon nhưng thứ mà tui cho hạng cho một cửa hàng mà tui xài là Tôi-lét.

    Đó là một cái tôi-lét tồi, có thể xứng với một quán ăn bình thường hoặc một rạp chiếu phim vé rẻ. Hoàn toàn không xứng đáng với nó chút nào. Không giấy loại rời, không xà bông rửa tay, vòi vệ sinh kiểu gạt cũ – phải nắm mạnh và vặn, không thiết bị hong khô, và không thùng rác thông minh (loại bật lên khi bạn đạp nó) và cửa thuộc loại nắm đấm xoay. Bạn cứ tưởng tượng sau khi tui rửa tay, phải tìm giấy cuộn, lau, dùng tay-đã-rửa mở nắp một cái giỏ mây rất đẹp và vứt rác vào đó. Sau đó tay-đã-rửa vắn nắm đấm cửa!

    :”| Tui có thể là một người sạch sẽ khó tính nhưng những cái tui vừa kể hoàn toàn không phù hợp với một tiệm bánh ngon và phục vụ tốt dc.
Các phản hồi: (1)
0
 0
michi
10/01/2011
chào bạn! đúng là bạn là một người sạch sẽ khó tính thật. Mic thấy tiệm bánh như zậy là ok lắm r ah.( lâu lâu thì chắc cũng có thiếu xót tí^^) mỗi lần vào tiệm Mic lun có cảm giác thân thiện vì nhân viên o đó rất zễ thương lại nhiệt tình nua chứ.phục vụ tốt, bánh thì ngon.!.không gian ở tiệm thì rất tuyệt! vừa an bánh vừa nghe nhạc thì còn j bằng/./ minh tin lân sau bạn tới chắc se k có trường hợp đó xảy ra nữa dâu. tin minh di^^



















 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!