Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113537

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/05/2011
    Thác Thủy Tiên
  • Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk
  •    Đó là lần chúng  về nhà bạn chơi ở Đắk Lắk. Nghe tên thác Thủy Tiên đã lâu nên lần này cả bọn quyết định đỏi nhỏ bạn trong nhóm - "thổ địa" ở đó dẫn tới thác cho bằng được. Vì nhà nhỏ bạn ở huyện khác nên chúng tôi phải chạy xe honda 1 đoạn đường khá dài mới tới được thác.

       Tới nơi rồi mới hiểu vì sao người ta còn gọi là thác 3 tầng? Đơn giản là vì Do ở đây có 3 tầng nước  với tầng thứ nhất hẹp, có độ dốc nhỏ với những bậc lên xuống dễ dàng. Tầng thứ hai thì rộng hơn với nhiều bậc đá, và có những mặt hồ nước bạn cũng có thể tắm được ở đây đấy. Tầng thứ ba là tầng nước từ trên cao đổ xuống một mặt hồ rộng và sâu, tung bọt trắng xóa rồi trở về lại với dòng chảy hiền hòa, uốn lượn giữa núi rừng Tây Nguyên.

        Đây là một ngọn thác khá đẹp nằm trong khu vực hoang sơ, ít người biết đến. Không những đẹp, nơi đây còn lưu giữ truyền thuyết hào hùng về một người con gái trung trinh, quả cảm. Người con gái ấy có tên là H’Năng. Tới đây bạn sẽ được nghe truyền thuyết về nàng H’Năng đấy (Vì vậy, quyết định: không bật mí trước về truyền thuyết này nha).
     
       Được thỏa trí tò mò, cả nhóm tụi tôi cứ vui vẻ nô đùa dưới làn nước trong veo. Rồi lại ngồi quây quần bình luận về thác, kể chuyện vui, có khi là những giọt nước mắt lăn dài trên má khi có một đứa trải lòng mình, rồi sau đó là những cái siết tay, cái ôm thật chặt của chúng tôi động viên nhau hãy gắng sức sống vui vẻ và sống thật tốt....

       Cảm ơn Thủy Tiên đã giúp chúng tôi không chỉ được nghe những truyền thuyết, thưởng thức cảnh đẹp mà còn gắn chặt tình bạn của chúng tôi lại với nhau. Để rồi, bây giờ, thỉnh thoảng gặp lại nhau, chúng tôi lại cùng ôn lại kí niệm đẹp của ngày đó.
      
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!