Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113456

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/06/2011
    Đại Chủng Viện Thánh Giuse
  • 6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
  •   Mình đến đây rồi. Đó là dịp cha xứ (cũng là ba đỡ đầu hay còn gọi là ba thiêng liêng của mình) từ ngoài Bắc vào đại chủng viện đi học. Hôm đó Sài Gòn nắng gay gắt, mình tới lúc gần trưa mới có dịp gặp ba. đi từ trên Cộng Hòa giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn, tới được chủng viện thì mồ hôi nhễ nhại. Trong thời gian chờ gặp ba, mình đi lòng vòng quanh khu vực chủng viện... Mình thích vẻ đẹp ở đây, có một chút gì đó tĩnh lặng, xen lẫn với nét cổ kính vốn có của nó lại làm cho lòng mình trở nên thanh thoát hơn... Đặc biệt là, ở đây có nhiều cây cối, cây cảnh nho nhỏ và không khí thì rất mát mẻ.

      Tranh thủ lúc chờ ba, mình vào nhà thờ ngồi cầu nguyện, kiến trúc bên trong của nhà thờ cũng rất đẹp. Đây là nơi cầu nguyện, tổ chức lễ mà thành phần tham dự chủ yếu là tu sĩ sống ngay trong đại chủng viện này.

      Cuối cùng cũng gặp được ba, 2 cha con mình không kịp lựa 1 chiếc ghế đá để ngồi tâm sự nữa. Chỉ là ba muốn gặp để nhìn thấy tôi vẫn khỏe và sống tốt... rồi ba tranh thủ dặn dò vài câu để tiếp tục vào trong với công việc. Tôi ra về, thấy vui vui, buồn và cảm phục những Tu sĩ thầm lặng như ba tôi....
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!