Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113578

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/06/2011
    Quán Aiya
  • 274 Cao Thắng ( nối dài), phường 12, Quận 10
  •   Không phải mấy quán ăn vặt là chỉ có đối tượng tuổi teen yêu thích đâu nha. Kể cả những kẻ "mãn teen" như tụi mình vẫn còn thấy hào hứng với mấy món ăn vặt ấy chứ.

      Kể ra thì cũng quê thật, vào Sài Gòn mấy năm trời, nhỏ bạn mình thì mới chân ướt chân ráo vào. Mình hoành tráng lắm, bảo nó lên xe chở đi chơi. Sau đó nó bảo chở tới nhà người bạn, mình cũng ok luôn. Haiz.. ai dè, mình cũng có rành đường lắm đâu, thế là bị lạc, cử luẩn quẩn mã quanh khu 3-2 rồi cmt8, rồi không hỉu sao lại ra Cao Thắng. Nhưng hên wa'. Lại có cái để thể hiện với nó rồi.. thấy Aiya hay hay nên bảo nó vào nghỉ chân... và kết quả là: Nhỏ bạn mình iu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đương nhiên, mình không thể bỏ qua việc gọi  các món như: bánh tráng trộn, bắp xào, há cảo, các loại gỏi cuốn và viên chiên,…… Hôm đó mình ăn như chưa bao giờ được ăn í. Còn nhỏ bạn mình được ăn món lạ (bánh tráng trộn) nên thích thú lắm. Vậy là 2 đứa vui vẻ quyết định quên cái vụ lạc đường để trở về nhà...
      
         Ngoài món ăn khá sạch sẽ ở đây, mình còn thích gam màu chủ đạo của quán: xanh và trắng. Tạo cảm giác dìu dịu và mát mắt nữa. hjhj

     

     
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!