Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Nguyễn Thị Tuyến
Xem 2 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Sở thích:
Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập:
15/4/2011
209 lời bình
102 lời bình đầu tiên
10 sưu tập
46 bài viết diễn đàn
91 bạn
Tổng Lượt Xem:
112666
5836
điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
21
4 sao -
118
3 sao -
60
2 sao -
8
1 sao -
2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
20/05/2011
Bánh khoái Bà Ly
Tân An, Tân Bình, TP.Thanh Hóa (Gần chợ vườn hoa cũ)
Hồi còn đi học, cứ mỗi độ đông về, Hà Nội cũng như quê tôi lạnh lắm! Có khi cảm giác như lạnh thấu tới tận xương tủy ấy. Không có mùa nào làm cho tôi nhớ nhà bằng mùa đông, nhớ nhất là những khi đi học buổi tối về đi bộ hơn nửa km từ cổng trường mới về tới kí túc xá: Có lúc tôi bước đi thật nhanh cho nóng người để quên đi cái lạnh, cũng có khi lại đi chầm chậm từng bước mặc cho gió lạnh lùa vào để rồi cảm giác buôn buốt đó làm tôi nhớ nhà, nhớ mẹ ghê gớm....
Nhớ nhất là lúc đạp xe đi dạy kèm về, cứ từ từ đạp trên con đường "Hàn Quốc", bụng đói... tay chân run vì rét... chỉ thèm ăn vài chiếc bánh khoái nóng mẹ làm cho ấm bụng.... Nhưng Hà Nội thì khó mà kiếm được quán bánh khoái nào vì đó là hương vị đặc trưng của quê tôi mà.
Rồi ra trường, tôi về Thành Phố quê tôi làm việc, cách nhà hơn 80km, vẫn mùa đông ấy, vẫn cái lạnh ấy, cũng rong ruổi trên con đường lạnh buốt cảm giác nhớ mẹ, nhớ món bánh khoái của mẹ lại ùa về trong tôi... Nhưng lần này may mắn hơn vì tôi đang ở đất của bánh khoái nên lòng vòng một hồi tôi cũng tìm thấy một cửa hàng bánh khoái, người ta nói là bánh khoái Bà Ly. Đông khách thì chắc là ngon lắm đây - Tôi nghĩ thầm. Rồi trong chốc lát tôi quay xe vào. Gọi luôn 1 lần 5 cái bánh khoái nóng (vì ở nhà mẹ tráng bánh không kịp để cho tôi ăn nữa).
Bánh khoái Bà Ly cũng ngon không kém bánh khoái của mẹ! Tôi từ từ cắn nhẹ 1 miếng bánh chấm nước mắm mặn, vắt chanh và ớt bột cực kỳ cay rồi bỗng thấy sự phản hồi kỳ diệu của những đốt sống lưng. Nóng, cay, bùi, béo tơi bời lan khắp cơ thể.
Những người kỹ hơn, muốn ăn bánh nóng hổi thì sẽ ngồi gần chảo và chờ từng cái bánh chín rồi đưa đĩa nhận bánh từ tay Bà Ly. Ăn xong một cái lại hau háu nhìn vào lòng chảo chờ cái đang chín tới - tôi ngắm nhìn hình ảnh thật đẹp đó và nghĩ: có già đến mấy cũng hóa trẻ con.
Các bạn nếu có dịp về Thanh Hóa hãy thử bánh khoái nhé! Chắc chắn là khác hẳn bánh xèo miền nam đấy.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X