Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113499

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/05/2011
    Kem Trái Cây
  • 4H Bà Triệu, Thành phố Đà Lạt
  •  Mình là "Fan hâm mộ " của Đà Lạt nè! Thấy iu cái mảnh đất đó nhiều lắm! Mặc dù ở đó chẳng có gì liên quan đến tuổi thơ của mình. Chỉ là nghe nói về Đà Lạt nhiều rồi tò mò tới thăm, rồi thấy thích, rồi lại quay lại... quay lại... để rồi... yêu Đà Lạt lúc nào không hay.

      Mình thích nhất là cảm giác đi trong tiết trời se se lạnh của buổi tối Đà Lạt, lang thang từng con phố nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại hít vào thật sâu và thở phào 1 cái... Cảm giác thật nhẹ nhõm...

      Đi mỏi, bụng đói thì nem nướng là lựa chọn số 1 của mình. Thưởng thức nem nướng xong thì không thể bỏ qua món kem trái cây rồi. 2 món đó là món "cặp" của mình đấy. Đà Lạt về đêm cũng lạnh lắm.. Nhưng mình vẫn thích ăn kem và đương nhiên kem trái cây nổi tiếng ở đây cũng là sự lựa chọn lý tưởng của mình rồi (lần nào đi Đà Lạt  cũng không bỏ qua 4H Bà Triệu). Trời lành lạnh, ăn mỗi miếng kem là "tê buốt tâm hồn" luôn. 

       Thích nhất là đi cùng "chàng", gọi 1 ly kem, mặt mũi hí hửng, ăn vài miếng bỗng dưng người cứ cong dần như con tôm rồi... khe khẽ nép bên chàng để cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc và yên bình.... Để NHỚ biết bao hương vị kem lạnh Đà Lạt.
Các phản hồi: (1)
0
 0
nguye...
03/04/2012
Rất mong được chào đón hai bạn tại quán khi quay lại Đà lạt nhé! Chúc hai bạn luôn vui, hạnh phúc, Thân!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!