Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113514

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/06/2011
    Kem Bud`s
  • 171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
  •   Nghe nhiều địa "oánh giá" về kem Bud's nên mình cũng muốn bon chen tí đất. Mình đi ăn kem Bud's vài lần, cũng thường ăn bên Nam Kỳ Khởi nghĩa. Có địa thì khen nhân viên phục vụ tốt, có địa thì chê phục vụ ở đây chẳng ra gì. Nhưng mình thì lại bỏ cả 2 phiếu cho cả 2 ý kiến đó. (Đừng vội bảo mình bắt cá 2 tay nhé!). Vì tới Bud's cũng  hên xui thôi. Hên thì gặp được phục vụ tốt, nhiệt tình, chu đáo. Xui thì gặp mấy "bà" chảnh thấy ớn.

      May mắn thay, lần đầu tiên mình tới, gặp nhỏ phục vụ dễ thương lắm, thấy mình vào là chào đón vui vẻ và còn tư vấn xem mình ăn món kem nào ngon nữa, vì mình có thói quen hay hỏi nhân viên phục vụ xem món nào ngon rồi lựa thử mà. Chỉ có điều, đúng là giá hơi xương nhưng phải nói kem ở đây ngon nên cũng đáng đồng tiền bát gạo.

      Lần khác đi qua Bud's không định ghé vào ăn, nhưng nghĩ tới kem thì không cưỡng lại được cơn thèm nên đành chiều nó vậy. Lần này thì chán hẳn, mình vào ngồi liếc ngang liếc dọc mà chả thấy ai thèm đếm xỉa tới, gọi mãi mới được 1 nàng để mắt tới, ném cho cái menu, chưa kịp hỏi han gì thì thì bị nv đó hối gọi nhanh lên. Haizz... Chả còn hứng thú gì ăn nữa. Không lẽ đi về. Thấy kì kì nên gọi vội vàng 1 ly kem ăn đại cho xong. Thế là từ đó không thèm ghé Bud's nữa.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!