Tổng Lượt Xem: 79445
Áo đầm ở đây đúng là đẹp nhưng giá hơi mắc. Hôm trước mình thấy đẹp nên rủ bà chị vào xem. Mẫu áo nhìn ngoài thì đẹp, nhưng vải xấu quá, mỏng lét à!Giá 1 cái từ 500k trở lên. Mắc quá, còn tệ hơn mấy cái đầm 300k của mình nữa. Hơn nữa, tiếp viên thì vô duyên. Lúc 2 chị em mình vừa vào thì 1 cô chạy đến ra vẻ săn đón, ai dè, mình vừa lật cái bảng giá áo ra coi thì cô này không thèm nói gì nữa, đi chỗ khác. Sau đó là 2, 3 cô nhân viên đứng túm tụm lại nhòm 2 chị em mình với vẻ 'khinh bỉ'. (mà công nhận bữa đó mình mặc đồ cũng xuềnh xoàng thật, nhưng dù sao thái độ phân biệt đối xử với khách hàng là không tốt! ). Cuối cùng, tụi mình vừa bực, vừa thấy áo xấu quá nên đi luôn. Không dám vô lần nữa!