Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
minhnhat301
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/4/2010

Tổng Lượt Xem:  1889

165 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/04/2010
    nhà hàng Rạng Đông
  • 83 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Đang đói meo, đi lang thang trên đường phố sài gòn kiếm chỗ ăn trưa sau một buổi sáng vật lộn với đống giấy tờ ngổn ngang ở công ty. Thì nhận được điện thoại của thằng bạn thuở hàn vi mời đi ăn buffet. Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện vì thằng này nổi tiếng từ xưa tới giờ với biệt danh "công chúa kẹo kéo", ấy thế mà giờ...
    Không khó để kiếm nhà hàng Rạng Đông (địa điểm thằng bạn bảo) vì nhà hàng nằm đối diện sân khấu Trống Đồng có bãi xe rất thoáng nên dễ dàng nhận ra.
    5 phút sau, thằng bạn xuất hiện, chưa kịp gửi xe thì nó với tới: "hôm nay cho mày ăn buffet Lẩu no bể bụng".
    Vốn là dân ăn uống, nên tôi không lạ gì việc đi ăn buffet Lẩu ở một nơi nào đó, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên vì không gian của nhà hàng làm tôi rất thích thú. Nhà hàng mát mẻ và có một mô hình cù lao rất ấn tượng, nước chảy róc rách nghe vui tai, thoáng chút tôi quên đi mình đang ở thành phố ồn, náo nhiệt,rất thích hợp cho giới văn phòng đóng quân buổi trưa. Ấy thế buffet của nhà hàng có tên "Cù Lao Lẩu".
    Tôi với thằng bạn xơi hết 5 cái lẩu: nào là lẩu cua đồng, lẩu chay, lẩu bạch tuột kiểu Thái, lẩu mực hoa tiêu....cùng các món ăn mặn khác. thích nhất là món Giò heo sốc muối và bắp non xào hải sản,ôi...ngon tuyệt ấy.
    cuối bữa ăn tôi tròn xoe mắt thấy thằng bạn nổi danh "công chúa keo kiệt" móc 180k ra thanh toán tiền. giờ mới biết cái giá 90k/ suất đã làm rung động thằng bạn bủn xỉn của tui.kaka....một buổi trưa thật đáng nhớ.hẹn lần sau nhé Rạng Đông!

    Đang đói meo, đi lang thang trên đường phố sài gòn kiếm chỗ ăn trưa sau một buổi sáng vật lộn với đống giấy tờ ngổn ngang ở công ty. Thì nhận được điện thoại của thằng bạn thuở hàn vi mời đi ăn buffet. Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện vì thằng này nổi tiếng từ xưa tới giờ với biệt danh "công chúa kẹo kéo", ấy thế mà giờ...
    Không khó để kiếm nhà hàng Rạng Đông (địa điểm thằng bạn bảo) vì nhà hàng nằm đối diện sân khấu Trống Đồng có bãi xe rất thoáng nên dễ dàng nhận ra.
    5 phút sau, thằng bạn xuất hiện, chưa kịp gửi xe thì nó với tới: "hôm nay cho mày ăn buffet Lẩu no bể bụng".
    Vốn là dân ăn uống, nên tôi không lạ gì việc đi ăn buffet Lẩu ở một nơi nào đó, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên vì không gian của nhà hàng làm tôi rất thích thú. Nhà hàng mát mẻ và có một mô hình cù lao rất ấn tượng, nước chảy róc rách nghe vui tai, thoáng chút tôi quên đi mình đang ở thành phố ồn, náo nhiệt,rất thích hợp cho giới văn phòng đóng quân buổi trưa. Ấy thế buffet của nhà hàng có tên "Cù Lao Lẩu".
    Tôi với thằng bạn xơi hết 5 cái lẩu: nào là lẩu cua đồng, lẩu chay, lẩu bạch tuột kiểu Thái, lẩu mực hoa t
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!