Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
rainy
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
23/6/2007
23 lời bình
15 lời bình đầu tiên
6 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
46 bạn
Tổng Lượt Xem:
50680
594
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
3
4 sao -
10
3 sao -
9
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
29/06/2007
Cafe Tomato
188 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Mình có đọc lời bình của bạn bun bo hue's fan về quán này, bạn ấy than phiền về việc các nhân viên quán quá lễ phép cúi đầu chào khách làm bạn thấy ngượng nên mình cũng xin đính chính chút xíu cho quán.
Nói thiệt thì mình mới chỉ đi quán này được 1 lần hồi quán mới khai trương. Mình có nhỏ bạn học khoa tiếnng Hàn nên quen biết người Hàn hơi bị nhiều, lúc quán khai trương nó được giấy mời tới đây uống nước miễn phí nên rủ mình và thêm 3 nhỏ theo nữa (tổng cộng là 5 đứa). Lúc đầu vô khi thấy nhân viên chào, mình cũng thấy ngại thì con bạn nói với mình là ông chủ quán này là người Hàn nên có lẽ ông ấy muốn nhân viên phục vụ theo kiểu Hàn (các bạn coi fim HQ cũng thấy người Hàn mỗi lần gặp nhau người ta hay cúi chào rất sát rùi đó). Cái đó là văn hoá của người ta nên mình nghĩ cũng không nên phê phán dữ quá.
Mình cho quán này 4 sao vì mình cực kỳ thích mấy cái ghế trong quán này (nghe nói là đều được nhập từ HQ). Ghế nào ghế nấy to đùng, khi bạn ngồi xuống là bạn lọt thỏm vào cái ghế, cảm giác cứ y như nằm trên giường vậy, đã thế chân ghế còn được thiết kế dạng tròn, bạn có thế ngồi trên ghế đung đưa, lắc lên lắc xuống (theo kiểu mấy cái ghế gỗ của mấy ông già hay ngồi đó). Thích lắm kìa. Mình ngồi uống nước mà cứ lắc qua lắc lại, tiếng nhạc thì du dương, cứ muốn đánh 1 giấc dễ sợ ^^
Quán này thức uống hơi mắc, khoảng 20.000 trở lên (đó là lý do tại sao mình không quay trở lại quán,hix túi tiền của SV không kham nổi!) Kem ở đây thì 20.000/1 viên, ngon hết chỗ chê. Mình nhớ lần đó tụi mình chỉ được vé mời uống nước thui nên đã hùn tiền kêu 3 viên kem, 5 đứa cùng ăn. Không biết có phải vì được ăn ít quá không mà mình cảm thấy kem ở đó ngon kinh khủng luôn. Nhắc tới thì thấy thèm rùi!
Còn về không gian mình thấy khá được đấy chứ. Quán chia ra nhiều không gian, chỗ thì dành cho những bạn đi 2,3 người, chỗ thì dành cho đi theo nhóm từ 5,6 người. Nhạc thì mỗi gian phòng mỗi khác. Nếu bạn thích nhạc êm dịu hoặc sôi động đều có phòng cho bạn chọn cả
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
73
39
Hợp P...
09/07/2007
De tuan nay minh di cho nay xem sao.
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X