Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
chuột bạch dễ thương
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: xem tất cả các thể loại phim,tuyệt nhất là ra rạp xem phim... hoành tráng luôn. đọc tiểu thuyết. nghe nhạc. đi nhà sách,dạo qua mấy hàng sách cũ kiếm được quá trời sách hay luôn. ngoài ra còn thix chơi với Lulu nữa
so 27 lo B1,Bac Dinh Bo Linh,P.26,Q.Binh Thanh
Gia nhập: 17/7/2009

Tổng Lượt Xem:  55048

287 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/06/2010
    Cafe The Coffee Bean And Tea Leaf
  • 94 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
  • Đã uống ở một vài quán cafe ở Sài Gòn, nếu như ở những quán cafe kia tạo ấn tượng cho tôi ở cách bài trí quán rất đẹp, rất có gu nhưng cafe vẫn chưa thực sự thuyết phục được tôi thì khi đến với coffee bean&tea leaf thì quán đã thuyết phục được tôi hoàn toàn. Đối với tôi, nếu muốn được thưởng thức hương vị cafe thực sự, muốn được biết thế nào là một ly cafe ngon, đúng nghĩa thì không gì hay bằng, tuyệt bằng đến với coffee bean&tea leaf. Tôi rất thích không gian, màu sắc của quán, không ồn ào náo nhiệt với những tiếng nhạc xập xình như phần lớn các quán cafe ở SG bây giờ, nhưng cũng không đến nỗi quá trầm lặng, buồn chán, nó vừa đủ cho những ai thích sự yên tĩnh, muốn tìm cho mình một góc riêng nhưng cũng rất thích hợp cho những buổi trò chuyện với một nhóm bạn bè. Khi phần lớn các quán cafe bây giờ thích mở nhạc rất to gây ra tình trạng khách vào quán nói chuyện mà cứ như hét vào mặt nhau, nhân viên thì toàn tuyển các cô quá sex với những bộ quần áo quá hở hang thì coffee bean&tea leaf là một trong số ít những quán hút khách vì chính chất lượng phục vụ của mình. Chỉ một nổi giá cafe ở đây mắc quá nên dù rất thích tôi cũng chả dám ghé vào quán thường xuyên, chỉ có thể làm một người khách lâu lâu đi ngang qua liếc vào tí thôi
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!