Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
meocondexuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

112/5B Thống Nhất, F11, Q.Gò Vấp, TPHCM
Gia nhập: 17/8/2009

Tổng Lượt Xem:  65421

664 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 16
3 sao -
 16
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/10/2009
    Yogurt USA
  • 261 Nguyen Trai, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • MC tới đây 2 lần. Thấy chỗ này ko có j đặc sắc lắm. 
    Trần nhà ở lầu 1 trang trí 1 số thứ như cái dù treo ngược, trông hơi lạ, khá dễ thương. Còn lại thì ko có j nổi bật.
    Mỗi lần tới dùng 1 loại combo khác nhau. Lần đầu là hủ tíu nam vang, tô to vật vã. Ăn vừa miệng, dùng kèm với li trà sữa hạt chanh, no kềnh lun.
    Lần thứ 2 quay lại trong đợt 20 combo free. Dùng fần pizza, vỏ bánh mỏng nên ăn ko hấp dẫn chút nào. MC thích loại vỏ dày, ăn vừa dòn vừa xốp mới ngon. Kêu li lục trà trân châu thì anh fục vụ kêu chưa có trân châu, chiều mới luộc( chắc sáng bán ế nên để đến tối đông khách mới luộc). Thế là MC chuyển wa món tủ :" lục trà chanh" thạch trái cây. Ngon tuyệt. Chua ơi là chua, chắc vắt cả trái chanh chứ k đùa. Chưa có chổ nào chịu vắt nhìu chanh thế đâu nha. Đã thiệt. Bữa đó ăn thử để bít yogurt Mỹ là thế nào, nge qc wá mà....... Thất vọng ê hề. MC dùng thử yogurt vải, mà nó chua, gắt k tưởng tượng đc. Ăn dở lắm. May mà lần đầu tiên trên cõi đời này ăn ice yo nên k dám kéo nhìu, thêm topping vô là 1.2 lạng, mừng húm, nhờ cái cần kéo ở đây ko cứng như bên Bliss=>may nốt. Topping ko nhìu, tệ nhất là k hỉu wán làm j mà để wá trời con nhặng đen bu đầy chỗ trái cây và thạch, nhìn fát sợ, ai mà dám với tay lấy mấy thứ đó nữa. Nói chung là chỉ có thức ăn nhìu, chứ còn yo thì chẳng có chút ưu điểm nào cả.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!