Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
meocondexuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

112/5B Thống Nhất, F11, Q.Gò Vấp, TPHCM
Gia nhập: 17/8/2009

Tổng Lượt Xem:  65334

664 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 16
3 sao -
 16
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       29/09/2009
    Cafe Tĩnh Lặng
  • 61/2D Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
  • Khoảng tháng 10 năm ngoái MC có ghé đây, do 1 ng bạn dẫn đi. Bạn nói là hên xui, tên "Tĩnh lặng" vậy chứ lúc tĩnh lặng thiệt, lúc thì ng vô ào ào, hết tĩnh lặng lun. Bữa đó ghé 6h tối chủ nhật, lúc vắng khách. Haha, mừng húm!!! 
    Kêu 2 li trà, ngồi khoảng 15p mới có. Trà uống tạm đc. Khung cảnh của wán đẹp, có nét gì đó hoài cổ. Hồi đó mới bắt đầu đi uống cafe w bạn, ghé wán ni là wán thứ 2 nên thấy lạ. Lần đầu MC mới thấy wán cafe có cách trang trí mộc đến vậy, tường ko tô trét, cây cối, hồ nước nằm ngay trung tâm wán, cảnh giả thoai nhg cg dễ thg. Đây đó treo nhg bức thư pháp, có điều Mc và bạn ko bít đến câu "ông cho chữ, bà cho chè", thế nên khi thấy bà lão w gánh chè ngồi gần cửa, 2 đứa lấy làm lạ lắm. Hơi tiếc khi ko thử chè của bà lão.
    Cái toilet ở đây cg tạm đc đei chứ. Mỗi cái tức khi tính tiền, ai đời menu ghi giá 16k/li, lúc tính tiền lại ghi thành 18k. Có điều ko fải do mình trả nên ko ho he đc tiếng nào. Ko có 1 lời giải thíc
    Đến gần 8h, khi wán đông thì mình về nên ko đc xem mưa nhân tạo.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!