Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
DK LOVE
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/7/2012

Tổng Lượt Xem:  15108

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/07/2012
    Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp.Hcm
  • 155b Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3
  • BENH VIỆN TRẦN QUỐC THẢO:
    BV.Tran Quoc Thao la BV mà tôi không bao giờ muốn bước chân vào khám lân nào nữa. 
    Tôi bị viêm mũi đã lâu, có lần bị chảy máu rất nhiều, máu chảy xuống vòm họng, máu ra đường mũi,mỗi ngày chỉ trong buổi sáng có hơn 10-20 lần tôi phải đi khạc máu, và bên cạnh tôi giỏ rác chỉ buổi sáng đã đầy ắp khăn giấy dính máu, và ban đêm tôi phải thường xuyên đi khạc một họng máu. 
    Nhưng khi đến BV.Tran Quoc Thao, bác sỉ chỉ định cho tôi đi nôi soi,  sau khi nội sôi, bác sĩ chỉ định cho đi hút mũi. Vào phòng hút mũi,  bác sĩ vừa đặt ống hút hút, thì máu từ mũi chạy ra ồ ạt, bác sĩ  và mọi người trong phòng hoảng hồn, bác sĩ liền lấy bông gòn nhét vào lỗ mũi tôi để chặn máu lại và nói, mũi như thế này mà bác sĩ nội soi chỉ định cho hút nữa, rồi kêu tôi về.
    Mặc dầu, bác sĩ nội soi ghi đơn 1 tuần tới khám, nhưng như các bạn thấy đấy, máu ra nhiều quá, khi đi làm cả ngày lẫn đêm máu cứ chảy ra thôi, nên tôi quyết định đến BV.Tran Quốc Thảo kiểm tra lai. 
    Nhưng khi đến, tôi phải làm lại thủ tục từ đầu, bác sĩ lại chỉ định nội soi, tôi cầm quyển sổ theo dõi giải thích bệnh của tôi và nói đã nội soi rồi, họ chỉ qua chỗ khám dịch vụ, chỗ khám dịch vụ nói bác sĩ dặn 1 tuần tới khám, thì tuần sau tới khám, tôi nói nhưng máu tôi nhiều quá, tôi muốn đến để bac sĩ xem và cầm máu, bac sĩ ở đó nói chừng nào máu chảy ra thì tới đây. 
    Sang ngày khác, tôi  thấy máu chảy ra, xin công ty về để khám, tới BV thì máu tôi ngưng chảy rồi. Đăng ký vào khám, thì bác sĩ lại kêu nôi soi, nhưng lúc đó ngoài giờ hành chánh, họ nói họ không làm gì được, thôi về uống thuốc theo toa đi.

    Các bạn biết vì sao tôi phải kiên trì đến BV.Trần Quốc Thảo nhiều lần như vậy không? Vì đây là bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng, tôi vào đây với hi vọng là bệnh tình tôi sẽ được cải thiện nhiều. Nhưng không ngờ, bác sĩ tại bệnh viện này làm việc không khác gì một cái máy, và không có cái tâm của một bác sĩ. Tôi rất muốn viết thư phản ánh, nhưng lại thôi. Và từ đó tôi tự hứa với lòng là không bao giờ đến bệnh viện đó nưa. 

    Sau đó, tôi không biết khám ở đâu, tôi đến các phòng khám tư về tai mũi họng, với hi vọng là họ sẽ theo dõi bệnh tôi liên tục. Nhưng phòng khám tư, công cụ thô sơ, có chỗ thì nói vào bệnh viện chuyên khoa, có chỗ thi lại định nội soi tiếp. 

    Sau cùng, tôi vào khám tại bệnh viện Gia Định, khám ngoài giờ vào chủ nhật (lúc đó mặt tôi đã rất nhợt nhạt, tái xanh vì mất quá nhiều máu) bác sĩ khám đã cao tuổi, và rất tận tình. Lúc khám, mũi tôi không chảy máu, nhưng khi nhìn vào bác sĩ đã biết mũi tôi chảy máu, xung huyết nặng. Bác sĩ đặt một miếng gòn cứng dài trong mũi tôi (tôi không nhớ gọi là gì), để ém và làm liền các mạch trong mũi bị vỡ. Mặc dù khó thở, nhưng một tuần sau, Mũi tôi không còn chảy máu nữa. Tôi thầm cảm ơn bác sĩ rất nhiều, vì nếu không có bác sĩ không biết tôi phải chạy lòng vòng đến các bệnh viện bao giờ nữa. 

    Tôi thấy mỗi một bệnh nhân khi vào khám tại bác sĩ  tại bệnh viện Gia định , bác sĩ khám rất lâu, và sau khi tôi vào khám, tôi mới biết tại sau lâu. Bác sĩ khám tận tình, vứa khám vừa nói nguyên nhân căn bệnh, bệnh tình ở mức độ nào, và căn dặn bệnh nhân rất kỹ về uống thuốc, chế độ sinh hoạt, vệ sinh.... 

    TÔI THẦM HỎI KHÔNG BIẾT CÓ BAO NHIÊU BÁC SĨ ĐƯỢC NHƯ VẬY?

     

Các phản hồi: (5)
47
 197
mèo m...
20/07/2012
Bạn ơi, lúc ở bv Tai Mũi Họng thì bạn khám bsĩ tên gì ?
 
47
 197
mèo m...
20/07/2012
Bạn ơi, lúc ở bv Tai Mũi Họng thì bạn khám bsĩ tên gì ?
 
47
 197
mèo m...
20/07/2012
Bạn ơi, lúc ở bv Tai Mũi Họng thì bạn khám bsĩ tên gì ?
 
0
 0
hongx...
23/08/2012
Bị đau tai, khám sao ra viêm mũi xuất tiết, thôi nghĩ chắc do tai mũi họng nó liên quan nhau, về uống thuốc rồi mà thấy như không uống, lần 2 zô đây khám rồi mà cũng như lần 1, khám bệnh mà bệnh nhân nói gật gật cái đầu rồi cho thuốc. tớ mà uống vài lần thuốc nữa không hết chắc đem trả quá.
 
0
 1
Robin...
19/06/2013
Bạn nói rất chính xác khám như cái máy. Không thấy hiệu quả mà cho toa trên 500 ngàn.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!