Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngoc Minh 12
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/3/2010

Tổng Lượt Xem:  5095

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/03/2010
    Tàu Nhà Hàng Mỹ Cảnh
  • Tôn Đức Thắng, Quận 1
  • Tôi vừa đi tàu du lịch Mỹ Cảnh hôm qua 28/2/2010, thật sự là thất vọng. Tôi cảm giác như mình bi lừa đảo. Khi vào họ tự động dọn ra 2 dĩa đậu phộng và 1 dĩa hột vit bắc thảo chỉ gồm 1 trứng cắt làm 4, và lèo tèo vài con tôm khô + củ kiệu. Mọi người đều nghĩ mấy thứ này là miễn phí. Vậy mà khi tính tiền tôi mới biết 2 dĩa đậu phộng đó cộng với 2 dĩa nhãn tráng miệng (họ tự đem ra) hết 80 ngàn, còn hột vịt tôm khô kia thì họ tính 120 ngàn. Cả gia đình tôi đều tròn xoe mắt với cái giá gấp 10 lần bình thường và cái kiểu bán hàng không nói trước với khách.

    Ngoài ra, họ còn tính vé tàu 50k/người, phí phục vụ và còn cả thêm VAT , mặc dù tôi không cần hóa đơn. Tôi hỏi nhân viên phục vụ thì được trả lời mặc dù tôi không cần hóa đơn thì họ vẫn xuất hóa đơn. Ngạc nhiên ghê !

    Tôi đề nghị giữ lại phiếu tính tiền thì nhân viên ở đây không đồng y'. Có gì khúc mắc ở đây nhỉ ??? Nếu họ làm ăn đàng hoàng thì việc gì phải thế.

    Món ăn và thức uống thì cực kỳ mắc, món ăn mắc gấp 3 lần, thức uống gấp 2 lần nhà hàng ngoài mà làm dở ẹc. 

    Cả gia đình tôi đều nói với nhau không bao giờ quay lại cái nhà hàng "kinh dị" này nữa
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!