Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
yuyukiki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/10/2009

Tổng Lượt Xem:  5242

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/10/2009
    Siêu thị BigC
  • 792 Nguyễn Kiệm - Phạm Ngũ Lão, Phường 3,Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh
  • Hôm nay mình mới đi big C về. Vì là thứ 7, nên khá là đông đúc, xếp hàng chờ tính tiền đã mệt, mình đem theo giỏ, bị bỏ vô bao ni lông, xách đi vô trong!!!!! Lúc lấy xe ra, phải đợi lâu quá trời vì đông quá trời! Nhân viên giữ xe đang cãi nhau với một chị đi xe đạp, chị đó nói anh này làm rớt vé xe dưới chân ảnh, chị đó tiếp tục dắt xe ra, anh này ko cho, chặn lại, quát lớn “Vé xe đâu??!!” Chị này lặp lại bị rớt dưới chân anh, sao anh lại quát tháo” Anh này ko chịu bắt chị này phải lượm lên đưa cho nó nó mới cho xe ra, chị này tức óa ( mình cũng thấy tức nữa). Chị này lầm rầm rồi cũng xuống lượm vé xe lên cho nó. Nhưng mà nó chưa chịu, hỏi “cái vé dính trên xe đâu?” Chị này tức quá nói: anh đã xé ra rồi quăng xuống bây giờ quát lên là sao?” Rồi nó nhất định giữ xe của chị này lại. Mình chạy lên trên, nghe tiếng quát la í ới của chị này!! Thấy thật là tức, đi mua đồ mà cứ như đi xin đồ! Nhân viên giữ xe mà như ông chủ! Khách hàng là khách hàng của Big C, nhưng Nhân viên lại là thượng đế. Giá rẻ mà cung cách phục vụ cứ như mình đi xin. Tui ghét Big C!!!!!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!