Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vinh0129
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/4/2009

Tổng Lượt Xem:  13876

47 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/11/2009
    Tổng Đài Taxi VinaSun
  • 34 Thủ Khoa Huân Lầu Thượng, Phường Bến Thành, Quận 1
  • - Trước đây , tôi thường sử dụng taxi VINASUN vì xe mới trang bị,đẹp,  gọi nhanh và sử dụng số ĐT dễ nhớ, có thể nói tôi ghét taxi dù bao nhiêu thì thích vinasun bấy nhiêu.

    - Tuy nhiên thời gian gần đây các yếu tố trên đã không còn hấp dẫn vì xe không còn mới, hay nhầm với taxi dù.

    - Cuộc đình công mới đây làm cho tôi nhớ đến chiến dịch đổ mắm tôm lên xe, cảm giác của ta  sẽ như thế nào khi liên tưởng đến mùi mắm tôm?

    Và cuối cùng, tôi ứng xử với Vinasun như sau:

    + Khi  cần đi gấp thì tôi chọn vinasun vì tài xế chạy nhanh.

    + Khi là người đi đường thì tôi ghét nhất là xe vinasun vì tài xế chạy rất ẩu, lạng lách, vượt phải, hay ép các xe máy khác. (có lẽ vì thế nên xe chạy nhanh hơn hãng khác).

    Thất vọng là đánh giá của tôi cho taxi vinasun khi trước đây tôi đã từng thích nó.
Các phản hồi: (2)
0
 0
kendk
03/06/2011
Tôi là 1 khách đi đường Behind The Scenes: hôm nay ngày 03/06/2011 Behind The Scenes: Tôi qua qua công viên hòag việt trên đường hòa việt Behind The Scenes: ngay khu đệ nhất phan khang Behind The Scenes: thấy 1 nhân viên taxi vinasun khoảng 50 tuổi say rượu Behind The Scenes: đánh 2 nữ phục vụ của 1 quán cafe ngay công viên hoàng việt Behind The Scenes: Sao tự nghĩ Behind The Scenes: 1 công ty lớn như vinaSun lại có những nhân viên mất dạy như thế Behind The Scenes: Nghe đâu ông ta có tiền sử đi tù về Behind The Scenes: Mong công ty xem xét vụ việc này để có những điều chỉnh hợp lý trong quy chế tuyển ngươi Behind The Scenes: Và rất mong có 1 hình thức nghiêm trị hành vi đó. Behind The Scenes: Ý kiến của 1 khách hàng quen thuộc Vinasunn Taxi Behind The Scenes: Qua vụ việc này chắc phải suy nghĩ lại sự lựa chọn dịch vụ taxi của mình Behind The Scenes: Cám ơn Behind The Scenes: Nếu thắc mắc liên hệ: 0986.1989.38 Gặp A.Khánh
 
0
 0
DO QU...
06/11/2012
Tôi không sống tại TP HCM, cuối tháng 9 vừa qua, gia đình tôi có vào TPHCM du lịch. Nghe nói, VINASUN là hãng TAXI có uy tín nên ngay khi xuống sân bay gia đình tôi đã đón xe taxi VINASUN để đi. Lần đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tài xế tận tình, chu đáo. Lần thứ hai, vào khoảng 17giờ ngày 30/9/2012, gia đình tôi lại đón xe Taxi VINASUN từ 32A Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạnh về Nguyễn Thiện Thuật, Q3. Vì trên xe có cháu nhỏ, cháu không đi quen xe nên bị say, lúc xuống xe vì mải lo cho cháu nên tôi đã để quên chiếc túi trên xe TAXI. Khoảng 10 phút sau, khi phát hiện ra mình bỏ quên túi trên xe, tôi đã gọi đến tổng đài của VINASUN để thông báo và nhờ tìm giúp. Sau khoảng 1 giờ 30 phút tôi gọi lại cho tổng đài để xem tình hình thế nào, tổng đài thông báo là đã phát tín hiệu cho các tài xế, nhưng không thấy ai hồi âm về vấn đề này. Sau đó, trong gia đình tôi có người nhớ được tên của Tài xế lái chiếc xe đó, vì mỗi chiếc taxi của VINASUN đều có treo biển hiệu của Lái xe trong mỗi ca. Tôi lại gọi lại cho tổng đài để thông báo tên của lái xe là Nguyễn Ngọc Phúc. Sau khoảng 20 phút, tôi lại gọi lại cho tổng đài và được tổng đài cho số điện thoại của Tài xế Phúc là 0908588613. Tôi liên lạc ngay với anh Phúc, anh Phúc có nghe máy và nói rằng không hề nhìn thấy túi xách của tôi và nói rằng: Ngay khi trả chúng tôi về Nguyễn Thiện Thuật, Phúc có đón 2 khách đi đến 1 Nhà hàng ở đường Phạm Ngọc Thạch. Anh Phúc hẹn sẽ đưa tôi đến đó để gặp 2 người khách này để hỏi xem họ có nhặt được túi xách của tôi không. Khoảng 23 giờ chúng tôi đến nơi thì Nhà hành này đã đóng cửa. Lòng nặng trĩu lo âu vì tôi để toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, khoảng 3 triệu tiền mặt, máy tính xách tay trong đó chứa đựng rất nhiều số liệu, một chiếc IPAD, các thẻ tín dụng....Nếu không tìm lại được thì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trưa hôm sau, tôi gọi lại cho anh Phúc, nhờ Phúc cố gắng tìm lại giúp tôi và cho tôi chuộc lại giấy tờ tuỳ thân và chiếc máy tính, còn tiền mặt và chiếc Ipad thì thôi, coi như của đi thay người. Lúc này, anh Phúc vẫn khẳng định là không nhìn thấy chiếc túi xách của tôi và hứa cố gắng tìm 2 người khách kể trên để chuộc lại giấy tờ cho tôi. Đến sáng ngày 02/10, cả gia đình tôi bay ra Hà Nội, còn tôi vì không có giấy tờ tuỳ thân nên đành ở lại TP HCM đợi thông tin từ anh Phúc với hy vọng sẽ tìm lại được giấy tờ. Đến khoảng 15 giờ, anh Phúc có gọi lại và thông báo rằng 2 vị khách kia đã đồng ý cho tôi chuộc lại giấy tờ tuỳ thân và chiếc máy tính cùng với số tiền chuộc là 2 triệu đồng. Đến 16 giờ anh Phúc gọi điện nói là phải đưa tiền cho họ trước, khoảng 15 phút sau anh Phúc đến lấy tiền và sau 30 phút anh Phúc quay lại và trao cho tôi chiếc túi xách, tôi mở ra kiểm tra lại thì trong đó chỉ có chiếc ví đựng toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, chiếc máy tính xách tay, còn chiếc Ipad và số tiền mặt thì không có. Khoảng 10 phút sau, tôi gọi lại cho anh Phúc và nhờ nói với 2 người khách kia cho tôi chuộc cả chiếc Ipad, anh Phúc nói là bây giờ không liên lạc được với họ nứa và cho tôi số điện thoại, tuy nhiên số điện thoại này không liên lạc được. Chuộc lại được giấy tờ tuỳ thân, tôi đặt vé máy bay để bay ra Hà Nội ngay trong tối hôm đó. Trên suốt thời gian bay từ TP HCM ra Hà Nội, tôi không thể hình dung ra được tại sao VINASUN lại tuyển dụng được một nhân viên lái xe giỏi như anh Phúc, ở một Thành phố đông dân như vậy mà anh Phúc có thể tìm lại được 2 vị khách kia để đàm phán và xin chuộc lại tài sản giúp tôi???? Anh Phúc thật sự đã làm rạng danh thương hiệu VINASUN, anh Phúc quả thật là người giỏi kiếm tiến. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới Hãng VINASUN và anh Phúc! Chúc anh Phúc thường xuyên gặp được những trường hợp quên đồ trên xe như tôi để có cơ hội kiếm tiền.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!