Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
alaualau
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
25/6/2012
1 lời bình
1 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
6322
10
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
0
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
25/06/2012
CH THANH PHONG
12/2 CX LỮ GIA, Phường 15, Quận 11
Theo cảm nhận của mình thì đây là một cửa hàng bán đồ với thái độ phục vụ vô cùng tồi. Mình đã từng ghé đúng 2 lần ở đây để mua đồ. Và nhận được phong cách phục vụ vô cùng thiếu thiện cảm. Lần thứ nhất, Mình và đứa em ghé qua mua trái banh da để đá sân nhân tạo. Khi vào hỏi thông tin vào các loại banh nào thì được một người đàn ông chủ niên, có lẽ là chủ quán trả lời cộc lốc đại loại là: "banh treo bên ngoài, có giá hết rồi, tự lựa đi". Do mình cũng dễ chịu nên cũng chọn đại trái banh 130k và mua nó. Lần đầu tiên nay tuy mình cũng có chút ít thấy thái độ phục vụ ko tốt của họ. Nhưng mình vẫn cho wa. Lần thứ 2, mình và đứa bạn ghé wa mua một cái găng tay chụp banh. Thì được một em gái lấy ra giới thiệu, do mình lần đầu mua nên mình ko bít có loại gì, thế là bảo em ấy lấy các loại ra để so sánh giá + chất lượng. Em gái vừa lấy ra, tụi minh xem mới được cái đâu tiên, thì người phụ nữ trung niên trong quán ( có lẽ là bà chủ quán ) đến lấy lại bao tay cho vào túi, và phán 1 câu: "Lấy ra ngoài làm dơ hết găng tay". Và con chêm thêm 1 câu: "Mua được găng tay giá bao nhiêu". Hix nghe xog 2 câu này mà lửa trong đầu bốc lên, xin lỗi 1 câu nhé, tôi đến đây có tiền mua đố của mấy người, đương nhiên tôi phải lấy ra xem giá cả, chất lượng, hài lòng thì tôi lấy còn ko thì thôi, tôi đâu có đến đây xin xỏ, tay chân dơ bẩn muốn làm dơ đồ của mấy người đâu? mà nói chuyện cứ như là bề trên bố thí kẻ dưới vậy! F*** U. Sau đó, mình và bạn mình quay lưng thẳng tiến ra cửa và đi luôn. Trong đầu còn nguyên chảo lửa. Và hứa chính mình rằng sẽ không bao giờ ra đó mua bất cứ thứ gì thêm 1 lần nữa, cũng như khuyến cáo bạn bè của mình về thái độ phục vụ tồi đó của họ.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X