Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ranghotbap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/4/2008

Tổng Lượt Xem:  45612

273 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 13
3 sao -
 5
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/10/2008
    Nhà Hàng Món Huế
  • 98 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
  • tình cờ 1 dịp đến với nhà hàng món Huế, không gian đẹp, sang trọng, 1 cảm giác rất sạch sẽ, vệ sinh và mát mẻ. vật dụng đều có phong cách riêng khá ấn tượng, từ menu mở ra hình chiếc quạt, cái chén, cái dĩa nhỏ nhỏ xinh xinh, nhất là cái tô, ban đầu giật mình cứ ngỡ là.......chậu bông!!!

    Thức ăn trình bày khá đẹp, hương vị cũng được, nhưng theo lời 1 người chị đi cùng, thì không đúng với hương vị món Huế chính gốc lắm. Chị ấy là người gốc Huế, chuyên nấu các món Huế đúng bài bản nên nhận xét của chị ấy làm mình cũng hụt hẫng, tưởng đâu được thưởng thức đúng hương vị chính gốc Huế. 1 điều nữa là vào quán phải chờ đợi hơi lâu mặc dù hôm ấy mình đi lúc đó quán cũng không đông khách lắm. Ngồi được hơn 30p thì quán bắt đầu đông khách lên, không biết những người khách sau đó phải chờ đợi bao nhiêu nữa...

    1 điều làm mình không thích nữa là cách phục vụ của nhân viên. Cứ ngỡ là vào quán Huế thì sẽ gặp toàn người Huế. Nhưng cô bạn phục vụ bàn của mình thì lại nói giọng...Bắc. Nhìn thì cứ ngỡ cô ấy hoạt bác trong giao tiếp, nhưng thực tế lại hơi thái quá.

    Cách đùa vui xốc xỉa của cô bạn ấy càng lúc càng gây khó chịu nhưng cô ấy thì cứ vô tư mà đùa. Có lẽ gặp phải người giọng Bắc như sếp của mình nên cô ấy cứ ngỡ là gặp đồng hương. Sau hôm ấy sếp mình nói không bao giờ đến đấy lần nữa. Ôi chao, ấn tượng đầu tiên mà vậy đó.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!