Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
ti chuot
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Quận Tân Bình
Gia nhập:
19/9/2007
137 lời bình
19 lời bình đầu tiên
5 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
65 bạn
Tổng Lượt Xem:
107121
1902
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
18
4 sao -
61
3 sao -
37
2 sao -
16
1 sao -
5
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
30/09/2008
Quán Ngã Ba Sông
Cầu Văn Thánh 2 Nguyễn Hữu Cảnh
Nếu không có sao nào để đánh giá cũng được thì Chuột sẵn sàng cho 0 điểm.
Công ty ngay tòa nhà PetroVN nên cái quán này là lựa chọn tối ưu mỗi lần tổ chức tiệc liên hoan, sinh nhật hay lâu lâu mấy anh trong công ty hứng chí gầy độ.
Quán thoáng mát, chỗ ngồi rộng rãi, phục vụ tạm được, món ăn nấu cũng được, nếu không muốn nói là có 1 số khá ngon như: rau luộc mắm kho quẹt, chả giò ốc, bò nướng ngói, cá lăng 2 món...giá cả tương đối phù hợp.
Thế thì lí do gì mà "oánh giá" chỗ này tệ thế
Dạ đây, chất lượng vệ sinh thực phẩm. Bằng chứng hùng hồn là 10 lần Chuột ghé quán này là 10 lần về bị "tuột men đường ruột" kinh hoàng, khủng khiếp. Không chỉ mỗi mình Chuột mà rất, rất nhiều chị em trong công ty "dính chưởng" rồi, nên pà kon giờ sợ lắm lắm, nghe tới là muốn trốn luôn
Món gây hậu quả nghiêm trọng nhất là món ốc. Quán này có rất nhiều món chế biên từ ốc, hoặc có ốc trong đó, chủ yếu là sử dụng ốc bưu, ốc voi..Mà túm lại là ốc gì đi nữa, chỉ cần en vô là chết. Chuột thì món gì cũng chết, hình như là không hợp với nước ở đây luôn.
Chuột xin thề, cạch tới già, không bao giờ dám đụng đũa tới cái gì ở đây nữa, hậu quả trầm trọng quá đi thôi
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(3)
25
12
TAT_S...
01/10/2008
vậy mà cũng ăn được đến 10 lần, lợi hại thiệt :D
65
122
ti ch...
02/10/2008
Hì hì, í chuột nói 10 lần ghé, 10 lần bị "tuột men" là để cụ thể hóa lần nào cũng bị dính chưởng ấy. 2-3 lần đầu nó nhẹ nhàng thôi, nghĩ do bụng mình yếu, tới lần sau nữa thì khẳng định luôn rồi, là mất vệ sinh kinh khủng. Do công ty gần đây, nên mọi người hay đi lắm, trốn hoài ko được nên hôm rồi ra lại, và chịu tai nạn thảm khốc luôn
131
34
chach...
03/10/2008
10 lần mới biết sợ, đúng là tí chuột này gan quá đi mất
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X