Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ti chuot
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận Tân Bình
Gia nhập: 19/9/2007

Tổng Lượt Xem:  106928

1902 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 18
4 sao -
 61
3 sao -
 37
2 sao -
 16
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/06/2008
    Cafe Guitar Gỗ
  • 3F Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
  • Ha ha, thật tình cờ. Trên đường em đưa về nhà, đi ngang Thích Quảng Đức, nó nói với em về quán này. Em hỏi liền " giờ vô hok?" "Không" Nó trả lời cụt lủn. Rồi nghĩ, hay tối nay post bài về quán này, mắc nợ quán lâu rồi.

    Nó biết quán, do anh nó, người Đà Lạt giới thiệu. Anh nó biết, do bạn anh Nó - Đà Lạt man - giới thiệu. Túm lại, quán dành cho những người con thành phố mộng mơ, những ai yêu Đà Lạt và muốn biết 1 chút gì đó về Đà Lạt.

    Nó với người ta đến quán, ngày mà anh nó về Đà Lạt chơi, 12h đêm, anh còn nhắn tin hỏi " CH, tháy quán sao em, được ko",hì anh sợ nó chê ấy mà.

    Cũng không đến mức zậy đâu anh. Em thích muh. Một chút gì đó của "Cung tơ chiều" là ở đây, có lẽ bởi không gian nho nhỏ, mộc mạc, đơn sơ và một chút lãng đãng nữa.
    Thêm vào đó là guitar gỗ, là những tình khúc xưa, là giọng hát ' khàn khàn, đục đục" dù không "phiêu" bằng, âm vực càng không cao bằng. Giống, còn bởi vì những ngươi đến quán, không ồn ào, không kén chọn nước uống hay chỗ ngồi, miễn sao có 1 góc để nhìn, 1 góc để thả hồn thong dong đâu đó.

    11h đêm, quán vắng, đóng cửa. Nhưng cũng có những đêm cuối tuần, ngày lễ, dịp đặc biệt, quán trải lòng, chiều khách tới 1-2h sáng.

    Cũng là  một chút gì đó để em iu Đà Lạt hơn, phải không Anh? phải không Nhím?
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!