Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hai Lúa nhưng không nhà quê
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2011

Tổng Lượt Xem:  9284

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/06/2011
    Nhà sách Pasteur
  • 232 Pasteur, P6, Quận 3, TP. HCM
  • Mình cũng thường xuyên mua sách tại nhà sách này. Lúc trước thấy họ cũng đàng hoàng. Nhưng vừa rồi mới ghé lại tìm sách để mua thì thấy cách nói năng của nhân viên nhà sách rất vô văn hóa. Nhìn lại hình như thấy toàn là nhân viên mới hay sao ấy. Chuyện như thế này. Mình vào tìm sách nhưng không thấy sách cần tìm. Mình ở lại xem hơi lâu. Khi mình lấy xuống một cuốn sách thì giấy kiếng bao sách bị rơi ra (không phải mình tháo ra đâu, ai đó đã tháo giấy kiếng ra trước đó). Anh nhân viên bước lại nói tại sao lại tháo ra như vậy. Mình đáp là không phải mình tháo đâu. Anh nhân viên lườm mình một cái rồi bỏ đi đến chỗ chị tính tiền nói gì đấy. Lát sau mình nghe đám nhân viên nói thế này nè (không nói thẳng với mình). Nói rằng: mấy người có học mà không có văn hóa, tháo giấy kiếng ra rồi không mua, làm như học giỏi lắm hay sao mà nãy giờ lục hết cuốn này đến cuốn nọ, lần sau mà thấy thằng nào tháo giấy kiếng ra thì đè nó xuống xé áo nó như xé giấy kiếng vậy... Nghe thế thì mình bỏ đi về luôn, đôi co với học làm chi cho mệt. Hình như mấy người đó cũng là sinh viên đi làm thêm. Nhưng qua câu chuyện mình kể thì mọi người có thể đánh giá họ được mà!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!