Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
minnye
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
2/12/2009
31 lời bình
14 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
5 bạn
Tổng Lượt Xem:
51533
512
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
5
4 sao -
18
3 sao -
6
2 sao -
2
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
30/01/2010
Cafe Jazz
97 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Một buổi chiều, lòng buồn rười rượi vì công việc không được như ý. Bắn tin nhắn cho nhỏ bạn thủ thỉ, nó kêu đi uống cà phê trút sầu đi! Thế là "ừ".
Đến quán vào ngày thường nên không mấy đông khách. Ngoài hai vị khách ngồi bên ngoài, cạnh bức tường đá, thì chừng khoảng 6-7 khách bên trong. Có lẽ hai đứa có duyên với cái bàn, cái ghế ở quán hay sao á, lúc nào đến cũng vào đúng 01 vị trí, không những thế mà còn ngồi đối diện với nhau đúng i xì như lần đầu tiên. Nghĩ cũng lạ!
Lần đầu tiên vào một buổi trưa hè, nóng bức, hai đứa tha thẩn không biết đi đâu về đâu, kiếm đại một nơi nào đó để tránh nắng. Đi vòng vòng, tính kiếm quán kem Pegiun (chim cánh cụt gì gì á), rồi thấy Jazz ... Lúc đó có một hồ cá bên dưới chân đoạn đường vào quán, có vẻ mát mẻ hơn bây giờ. Không ngờ chỗ ngồi ban đầu lại gắn với một phần nào những câu chuyện gặp phải trên đường đời của 02 con người!
Lần tiếp theo đến quán là khi hai đứa gặp tình huống như nhau: bất mãn với công việc hiện tại. Tâm sự với nhau một hồi, cả hai đưa đến quyết định chung: nghỉ việc. Và rồi, hai đứa thất nghiệp!
Trong thời gian "không có việc gì để làm", hai đứa có hẹn nhau ở quán (chính xác là ngồi cả ngày tại đây), cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai: hùn hạp làm ăn. Không nhớ chính xác là uống bao nhiêu ly sữa chocolate, ăn bao nhiêu ly kem nữa mà vì hẹn mấy đứa bạn đến để thăm dò ý kiến dư luận xem có khả thi hay không. Bạn bè đi làm nên bận bịu, đứa này rãnh giờ này, đứa kia rãnh giờ kia, đứa nọ tranh thủ đến vào giờ cơm trưa, ... Đành vậy, hai đứa ngồi tiếp bạn suốt từ sáng đến chiều với tin nhắn: lúc nào đến cũng sẽ gặp! Mãi đến 8g tối mới chia tay nhau đi về! À, quán có nhà hàng nên phục vụ cả đồ ăn, thức ăn rất ngon và vừa miệng!
Sau khi trưng cầu dân ý, hai đứa đưa ra hai quyết định khác nhau. Ngày ngồi lại trao đổi và nói ra suy nghĩ của mình, hai đứa cũng gặp nhau tại Jazz. Mặc dù, đi hai hướng khác nhau nhưng tình bạn tử "thưở tắm mưa có bận đồ" vẫn tốt đẹp như nó đã từng ...
Và những lần sau nữa, khi thì vợ chồng nhỏ bạn giận hờn, khi thì minnye gặp trở ngại trên đường tình duyên, khi thì hai đứa "long time no see"...
Những thăng trầm cuộc sống được hai đứa đem đến quán và cho "tắm gội" để rồi khi bước ra như đã refresh ...
Dài dòng quá mà chưa giới thiệu sâu về quán, hihi, ... Để hôm nào minnye có thời gian, vô cập nhật tiếp nhé!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X