Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Katie Luong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

629/35 Nguyễn Đình Chiểu P2 Q3 TP HCM
Gia nhập: 20/12/2008

Tổng Lượt Xem:  63930

732 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 46
3 sao -
 10
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/12/2008
    Trà Tea Feeling
  • Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
  • Chòi oi, một rừng quán trà sữa ở khu này đây. Nào Alô, nào Tapi Tea, nào Feeling Tea. Chưa kể còn vô số các xe trà sữa nhỏ nhỏ khác nữa.

    Feeling tea có một món bánh trứng rất ngon, mình thích mê mà lần nào ghé quán cũng gọi. Vỏ bánh được làm từ bột mì, kế tiếp là lớp trứng chiên, trong cùng là nhân. Ở đây có nhân chà bông, thịt bò, thịt heo. Mình thích nhất là nhân thịt bò. Món này đơn giản, nhưng unique và đặc trưng mà mình chưa thấy quán nào khác có. Bánh có vị thơm của lớp bột bánh bên ngoài, vị bùi đặc trưng của trứng và lớp thịt thơm ngon bên trong. Một cái bánh nhỏ như vậy thôi mà đầy đủ Protein (thịt), béo (dầu chiên), tinh bột (vỏ bánh) và rau (trang trí), còn gì bằng :))

    Quán sinh viên, giá cả bình dân, hợp túi tiền, khoảng mười mí k/ly trà, đầy đủ chủng loại trà sữa, trân châu, bánh flan,... Tuy nhiên điều đáng nói là trà sữa ở đây NGỌT WÁ, dễ ngán, cho nên thường bọn mình không bao giờ uống hết nổi một ly (hơi phí, hic).
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!