Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kijan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/6/2013

Tổng Lượt Xem:  11923

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/06/2013
    Mắt Kính Sài Gòn
  • 46-48 Phạm Ngọc Thạch
  • Mình cảm thấy rất thất vọng về nơi này. Lần cuối cùng mình đo mắt và thay mắt kính là cách đây 3 năm. Theo như trí nhớ mình thì chưa bao giờ giá tròng kính lên tới cả triệu VN Đồng. Vì mình bị một khối u ở não và đang điều trị, mắt mình bị mờ nên cần phải nhờ bác sĩ chuyên về thần kinh mắt đo mắt và tìm độ mắt phù hợp với mình. Khi mình cầm giấy mắt của bác sĩ mình vào và yêu cầu được cắt kính theo như giấy, nhân viên nhìn mình vả bảo mình phải đc đo và xác nhận lại từ nhân viên phía MK SG. Nhân viên phía MK SG sau khi nghe trình bày chấp nhận số độ mình đề nghị. Một điều mình chú ý là cô bác sĩ mắt của MK SG có vẻ rất không thân thiện và 'rude' với mẹ mình... Sau đó, mình ra và muốn tìm gọng. Mình không ham hố gọng kính đắt tiền nên tìm qua ngay khu vực gọng 200k-400k. Gọng nào mình chọn cũng bị cô nhân viên tìm đủ lý do kê là lựa chọn không phù hợp. Ví dụ như: "độ chị cao quá, đeo gọng nhựa không được đâu"; "chị đeo gọng này không sát vô mắt, có khi mắt kính bị trượt đó"; "gọng kính này nhẹ quá, chắc không chịu được độ nặng của tròng kính đâu"; etc. Mình bực mình, kê cô nhân viên chọn gọng cho mình. Mình sau một hồi, chịu lấy một gong 290k VN Đồng do cô nhân viên đó chọn. Mình bị cận 7 độ, loạn 0.75 độ. Theo bạn mình nói thì đi cắt kình cận loạn cao nhất là 800 ngàn tiền tròng. Cô nhân viên này nói với mình là trong thường thì 1 560 000 đồng, còn tròng có tráng lớp UV là 1 775 000 đồng!!!! Như vậy là mình trả 2 000 000 đồng cho một cái kính, chỉ tiền tròng. Mình có ý nghi ngờ nhưng vì mẹ mình lo cho mình, thấy rằng mình cần nhìn rõ để còn đi đường ban ngày (Vì bị khối u này nên mắt mình khó nhìn vào ban đêm), nên đã chạy tìm Vietcombank để rút tiền trả tiền kính. Ở nước ngoài, như mình lên tìm hiểu, mình có thể mua kính- 7 độ cận, 0.75 độ loạn, tráng chống UV- với giá 30 đô là, tức là ít hơn 800 000 VN Đồng Mình thật sự không hiểu vì sao Mắt kinh Sài Gòn lại có những chất lượng thấp và tồi tệ về cả dịch vụ và giá cả như vậy.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!