Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Çøn Ġáï ¶hần Çhế†
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Ngã Tư Tử Thần
Gia nhập: 29/3/2009

Tổng Lượt Xem:  43847

546 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 6
3 sao -
 9
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/04/2009
    Trà Sữa Zen
  • 26 Trương Quốc Dung, phường 8, Quận Phú Nhuận
  •    Hay thật,ở Cầu Kiệu thì có Dynamic,ở Ngô Tất Tố có quán Zen.Nhà mình ở gần CK,còn nhà bồ mình ở gần NTT.Hèn gì hôm bữa cãi nhau,đứa đòi chơi ở Dynamic,đứa đòi ở quán Zen .

       Thôi tập trung nội công vào chủ đề chính.Mình thú thật chưa vào quán này ngồi uống lần nào,chỉ tham quan rồi lén.....đi ra.Ở đây quán cũng đèn vàng như D [Dynamic viết tắt].Bàn ghế thì nhìn sáng sủa,bắt mắt hơn [màu cam + trắng] Thích nhất là ở lầu 1,tường sơn nhìn như đang ở biển,phải chi bàn,ghê cùng tông luôn thì hay biết mấy .Có tầng sơn lên hình 2 con ma trắng-đen,rồi nhện,cộng thêm dây nhợ lòng thòng nhìn cũng .....vui vui.....Nhưng mà không đồng bộ với các vật dụng trang trí còn lại.Nói nôm na cho chủ quán dễ hiểu là biển thì biển xanh hết toàn tập,ma thì kinh dị halloween hết phòng.Như vậy thì sẽ gây ép phê hơn.Dù sao thì mình cũng thích cái trần nhà màu cam với hình tròn màu trắng,không biết chủ quán lấy ý tưởng từ đâu nhể ???? Disney Channel với Mickey Mouse ?????! .

       Trở lại câu chuyện của mình với ấy.Cuối cùng là chơi ở......Hoa Hướng Dương [nhảm].Thôi thì hẹn ngày tái ngộ với quán Zen hen.Lần này mình s4 vào uống trả tiền đàng hoàng chứ không lém đi ra như lần trước đâu 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!