Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Star9000
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/4/2009

Tổng Lượt Xem:  30032

80 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/05/2009
    Nhà Sách Văn Hóa Nhân Văn
  • 1 Trường Chinh
  • éc cái nhà sách này sao vừa thân thiện vừa đáng ghét, gửi xe free , ok.
    đi dzô gửi đồ free luôn, ok.
    ỡ đây gần nhà nhưng vào như cơm bữa, do đó cũng nhiều chuyện xảy ra.
    lần 1, đi cùng family, thằng em nó chạy tới khu đồ chơi, nó thấy con tàu cano đồ chơi để trong hộp( hộp ko bik ai mở sẵn), nó con nít nên tò mò mở nắp đáy ra, ặc phụ khiện con tàu rớt tè lẹ , bảo vệ ở đó đông mà tai thính quá, vừa rớt cái chạy tới bắt đền, ba mình biện minh hồi ko được đành mua dzề luôn.
    lần 2, đi dzô mua quà sinh nhật cho nhỏ bạn, định lựa cái đồng hồ để bàn, thấy "pé bò" xinh quá chạm tay vào, ặc 2 chân rụng ra, hên quá BV gần đó đang tám, dzọt. hix mà công nhận bảo vệ thiên vị quá, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn, mình vừa chạm tay vào mấy món đồ là kiu coi chừng hư, còn mấy pà chị hỏi thì mặt cười tươi như "khỉ". đồ ở đó rẻ thì có rẻ nhưng tốt nhất đừng chạm tay vào cái gì khả nghi kẻo bạn bị bắt đền đó.
    được cái gói quà free, cho nên mấy đứa sinh viên mua lắt nhắt cả chục món nho nhỏ rồi bắt chị đó gói.
    ở đây ngay cả đồ ko dễ vỡ củng dễ vỡ nữa đó Cần thận.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!