Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
dekhi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/10/2012

Tổng Lượt Xem:  6926

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/10/2012
    Quán Ăn Chay Thuyền Viên
  • 13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Cái tiêm này cang ngày cang tệ,hôm nay mua đồ ở đây mà tức không chịu được.Mấy nhỏ nhân viên bán hàng cái quầy phía trước bán hàng nói năng cộc lốc,cái mặt khỉnh khỉnh như là người người ta đến xin đồ ăn chứ không phải mua,nói chuyện như tát nước vô mặt khách vậy đó.Hôm nay mình đến mua một hộp mì xào với một bịch canh chua,mình xin nó thêm cái muỗng nhựa về ăn canh vì mình ăn ở chổ bán hàng của mình chứ không phải ở nhà nên không có sẵn muỗng,một nhỏ nhân viên nhìn mình nói " cho đủa rồi đó lấy muỗng chi nữa",một nhỏ khác đứng kế bên nói " mấy người này cứ thấy là xin chứ không có xài",nhỏ nói câu thứ hai nó không có nhìn thẳng vô mình nên mình cũng nhịn nếu không cho nó hai bạc tay rồi,tụi nó mới mười mấy hai mươi thôi chưa bằng em út mình nữa .Mấy người già cả ít tiền đến đây mua đồ thì bị tụi nó quát y như con nó vậy,thấy mà không chịu được.Đề nghị  chủ quán chấn chỉnh ngay nhân viên bán hang phía trước nha,tui cũng là người buôn bán trên con đường Nguyen van đậu nên cũng thường xuyen ghé tiệm,đây không phải là lân đầu tiên tui gặp thái độ này từ nhân viên ở đây nhưng lần này quá lắm tui mới nói đó.Đứa nào làm được cho làm không thì đuổi đi chứ đừng có nói làm mệt khách đông rồi cư xử như vậy.Coi chừng "kiếm củi 3 năm đốt một ngày".Mọi người không tin lời mình thì cứ tới " thưởng thức".
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!