Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Xuanyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2013

Tổng Lượt Xem:  12587

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/06/2013
    Bệnh Viện Tai Mũi Họng Tp.Hcm
  • 155b Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3
  • NHỌC NHẰNG ĐI KHÁM TAI
    Hai bạn hongxuan872003 va skylyly thật may mắn khi đến khám tại BV tai mũi họng ở Q.3 được các BS "hay va tan tinh chu dao voi benh nhan" chữa trị, Tôi ko biết các bạn nói thật hay nói quá, chứ riêng Tôi đến đây khám và điều trị Tôi thấy rất tệ, thậm chí Tôi còn muốn nói thẳng vô mặt BS để cho mọi người thấy và biết nữa. Đâu rồi câu nói người xưa truyền lại "lương y như từ mẫu". Tôi đang ngồi viết những dòng chữ này cũng vừa đang ngồi gãy nè. Hôm qua ngày 10/06/2013 Tôi có đến BV này khám viêm tai, do ko biết thủ tục thế nào nên hỏi mấy Cô ngồi ở ngoài là "E muốn khám viêm tai phải đăng ký ở đâu vậy C?", Cô đưa tay chỉ qua bàn bên, đến đó hiểu là phải mua 1 cuốn sổ, xong tập 1, lại qua khu đóng tiền, đóng tiền xong họ đưa cái sổ và biên lai thu tiền, do biên lai che mất phiếu khám theo số thứ tự nên Tôi hỏi tiếp Cô trả sổ là "đến khám phòng số mấy vậy C", lại chỉ tiếp qua khu đối diện, xong tập 2 rồi hen, cả 2 Cô mà Tôi hỏi chẳng ai mở lấy 1 lời để chỉ dẫn, đến khi lần mò cũng vô gặp được BS, trong lúc ngồi chờ đến lượt thì Tôi có quan sát thấy 1 bà mẹ dẫn con đến khám và xin nội soi gì đó, BS trả lời cọc lóc "cần thì Tôi cho nội soi", tiếp đến cũng là 1 bà mẹ dẫn con đến tái khám viêm họng và có đề nghị cắt bỏ amidan, BS trả lời "muốn cắt phải không", bà mẹ bảo là "cháu bị lâu, uống thuốc nhiều ngày mà ko bớt, hầu như tháng nào cũng phải uống thuốc, BS xem giúp có cần cắt ko?", BS nhấn giọng trả lời"Tôi hỏi giờ muốn cắt phải ko, cắt thì Tôi cho cắt", ặc ặc, người dân bệnh mới cần đến BS tư vấn, BS thì hỏi ngược lại. Rồi cũng đến lượt mình khám, BS có ghi bị viêm tai ngoài, viêm tai giữa, viêm mũi họng, rồi ghi cho 1 toa thuốc. Do Tôi có con nhỏ chờ (bé mới 1 tuổi) nên đợi mua thuốc trong BV lâu quá vì sáng thứ 2 đầu tuần rất đông, Tôi có cầm toa qua đối diện mua, đó là BV Quận 3, lúc lấy thuốc Tôi thấy thuốc để nhỏ tai theo toa BS ghi là"DEXACOL" là chai nhỏ mắt, Tôi hỏi Cô bán thuốc thì được tư vấn là nhỏ mắt thì nhỏ tai được, E ko lấy thì C trừ ra. Trưa Tôi có uống 1 viên thuốc theo toa BS thì ko có bị gì, tối về uống 4 viên theo toa, khoảng hơn 1 giờ sau Tôi bị dị ứng ngứa khắp người nhất là mấy chỗ khớp chân, khớp tay. Sáng 11/06/2013 Tôi lật đật đến BV nhờ BS tư vấn và xin đổi thuốc khác (đổi toa khác), nhưng hôm nay ko có ca của BS hôm qua mà là BS khác làm, Tôi có trình bày và có đem thuốc cho BS xem, ông ta liền mở miệng "khám ở BV tai mũi họng mà mua thuốc ở BV Quận 3, giờ xin đổi ai đổi cho Cô", Tôi giải thix là "BS xem dùm thuốc nào dị ứng và đổi toa dùm con, còn việc đổi thuốc khác thì tùy con đổi hay bỏ hoặc mua khác" mà ông BS cứ lẩm bẩm khám ở đây mà mua thuốc chỗ khác, rồi chẳng kê cho Tôi toa nào, chỉ ghi 2 chữ gì trên toa thuốc, Tôi đọc ko ra hỏi lại thì kêu ngưng 1 loại đó, ông BS đó Tôi ko biết tên gì nhưng hôm nay 11/06/2013 khoảng 9h ông BS đó khám ở buồng G. Lúc đó Tôi định cự BS và nói cho mọi người biết "lương y như từ mẫu đấy các bạn ạh". Tôi viết hơi dài nhưng các bạn nghĩ xem Tôi nhận xét đúng không, BS có nhiệm vụ khám, tư vấn và kê toa cho bệnh nhân, còn việc người ta mua thuốc ở đâu là quyền của người ta, sao phải nhất thiết mua ở BV tai mũi họng, bộ thuốc đó chỉ riêng BV tai mũi họng bán hả? và trên toa cũng đâu ghi rõ "phải mua thuốc ở BV tai mũi họng", vậy vấn đề tại sao BS cứ càm ràm "khám ở đây mà mua thuốc ở BV Q.3", phải chăng có ăn chia với nhà thuốc?????sáng Tôi bận con nhỏ, nên không cự cãi lại BS. Hiện tại Tôi vẫn đang còn bị dị ứng và ngứa khắp người, phải uống nước chanh cho lọc hết thuốc. Tôi có vài dòng muốn gửi đến mọi người tham khảo:-) 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!