Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
caheoxanh2711
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/6/2010

Tổng Lượt Xem:  22680

32 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/06/2010
    Cafe NeO
  • 7a Út Tịch, phường 4, Quận Tân Bình
  • Sài Gòn những ngày mưa bất chợt... Những cơn mưa bất chợt đến rồi lại bất chợt đi không thể làm dịu bớt cái nóng đã ngự trị từ bấy lâu tại vùng đất phồn hoa này. Khi có những cơn mưa như thế, nóng lại càng thêm nóng! Trời đang nắng bỗng nhiên trở mây mù đen ngịt, dòng xe vẫn ồ ạt đổ về phía trước cuốn theo bao nhiêu khói bụi sau nó... "Tiêu rồi, đoạn đường Hoàng Văn Thụ này đông xe quá chừng, trời lại sắp mưa. Dị dính nước mưa xong mà còn phơi nắng ngoài đường, bệnh là cái chắc!" - cô bạn thân của tôi ngồi phía sau nhanh miệng nói. Kể cũng phải, vậy phải tìm nơi nào để trú mưa cái đã. Chưa kịp suy nghĩ ra nơi nào đó thì mưa đổ như trút nước. Như bản năng, tôi qoẹo tay lái rẽ sang phải để tách khỏi dòng xe đông đúc, để tìm một nơi nào đó trú mưa và cả cái nóng át liệt sau mưa nữa...Trên đường Út Tịch này có chỗ nào trú mưa nhỉ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, một quán cafe tuyệt đẹp ở ngay trước mặt chúng tôi. Không phải là Soho, mà là NeO Cafe! Ấn tượng đầu tiên về những món đồ nội thất rất đẹp được trình bày ở mặt tiền của quán còn chưa dứt thì ấn tượng thứ hai đã xuất hiện với nụ cười ngọt ngào của cô bé tiếp tân dễ thương, xinh xắn! Nhanh chóng xếp chỗ cho chúng tôi và nhận order nước: "Một NeO Cocktail và một sinh tố NeO" - đây là gợi ý của cô phục vụ về những món nước đặc biệt tại đây. Cô gái xinh xắn này không quên nở một nụ cười tươi với khách trước khi quay đi. Vừa thoát khỏi một màn tắm mưa trông thấy, tôi ngã người tựa ghế, tận hưởng những bản nhạc Pháp và không gian mát lạnh. Chưa một quán cafe nào lại mát như ở đây, thật tuyệt! Nghiêng đầu nhìn sang những món đồ nội thất được trưng bày tại đây, một lần nữa tôi cảm thấy thích thú. Về sau, qua cô bé phục vụ, tôi mới biết NeO Cafe là một hình thức kết hợp giữa cafe và showroom, hay đấy chứ nhỉ? Hai món đồ uống mà chúng tôi vừa gọi được bưng ra, thật sự rất thơm và ngon, béo và không nguậy. Xem ra phục vụ ở đây rất biết về đồ uống của quán. Chỉ có một điểm trừ duy nhất tại NeO Cafe đó là đồ uống pha hơi lâu. Tôi ước chừng cũng phải 15 phút! Nhưng điều đó không làm tôi quá bận tâm vì tôi đang được tận hưởng một không gian hết sức tuyệt vời và phục vụ cũng vô cùng chu đáo nữa. 5h20'... Dù vẫn muốn ở lại NeO Cafe thêm một chút nữa nhưng chúng tôi phải tiếp tục trở về với dòng xe đông đúc. Một lần nữa, nụ cười của cô bé tiếp tân lại gây ấn tượng mạnh... Tự hứa sẽ quay lại NeO Cafe trong một ngày gần nhất!
Các phản hồi: (3)
77
 22
Harri...
21/06/2010

cái này kỷ niệm thật không đó cu!  Nghi quá à! sao không thấy post hình của cô bé đi chung thế! Phải giới thiệu đi! kẻo cô ong dể thương target em đó!

 
5
 2
caheo...
24/06/2010
bạn thân thôi anh chứ hem phải người yêu, haha
 
31
 58
Phong...
30/06/2010
Troi oi vo doc cai phan hoi nay moi thay anh Harrison noi xau minh. Em la em trong sang lam ih. Em ko co linh tinh dau. Moi nguoi de em chung thuy voi zai cua em di. Moi nguoi dung co du do em hoai nhaaaaaaaaaaaa
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!