Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
vuive2411
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
F32 - chung cư Bình Thới -p8-q11
Gia nhập:
9/8/2009
25 lời bình
2 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
41 bạn
Tổng Lượt Xem:
58190
342
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
6
4 sao -
19
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
12/08/2009
Shop Thời Trang PT2000
249a Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5
Một buổi tối khá thảnh thơi, nhỏ bạn phone mình đi “shopping” với nó. Chà, sao bữa nay lại rủ 1 mình vậy nhỉ, chắc có lẽ nó tin tưởng vào khả năng “tư vấn” hơi bị siêu của mình đây mà. Hehe!!
Vậy là “2 cô nàng nghiện shopping” chở nhau trên con đường quen thuộc Nguyễn Trãi – nơi có nhìu cửa hàng đáng ghé wa khi mún tậu cho mình những mẫu quần áo thời trang và xì- tin nhất.
Lần này nhỏ bạn lại “dừng chân” ở shop PT 2000 – một nơi mà trước giờ mình chỉ ghé khi mua quà cho”chàng”thui, vì như mình thấy quần áo ở đây của nam nhìn được hơn nữ nhìu, phong cách đồ nữ cũng không phù hợp với mình lắm. Mình liền chọc:”Bộ tính mua cho “chàng”thứ gì hay sao mà ghé đây vậy cưng??”.
.Nó chỉ mỉm cười, 1 nụ cười “khá gian” và gật lia gật lịa..Hìhì, nó mắc cỡ đây mà, nó mới quen anh chàng này được mấy tháng, đã “ra mắt”công chúng tụi mình rùi nên mình nghĩ có lẽ là đi lựa quà Sinh Nhật cho anh ta đây mà..Vậy mà còn mắc cỡ gì nữa..
Hai đứa đi lòng vòng nhìn ngắm những giá đồ, lâu rùi chưa đi nên lần này thấy cách bố trí quần áo cũng có nhìu thay đổi, nhìn đơn giản but cũng không kém phần trẻ trung, năng động..Chà, xem cô nàng đang chăm chú nhìn gì kìa..1 cái áo thun màu xanh được phối màu trắng ở cổ và tay, hình vẽ cũng khá ấn tượng có lẽ hơi bị hợp với anh chàng thix đơn giản và trẻ trung như boy của nó..”Mày thấy thế nào??Trước giờ tao ít lựa đồ cho con trai lắm”..Mình cười và nói:”Nhưng lần này mày lựa rất okie, tao nghĩ bạn mày sẽ rất thix đó, hehe ”
Mua xong đồ của nó, 2 đứa còn rủ nhau lên tầng 1 dạo xem có cái gì “dễ xương ” không…Chà, lần này quần áo nữ khác xa với trí tưởng tượng của mình lun..Áo sơmi và quần jean cũng xinh lắm..Mình chấm ngay cái áo sơmi cánh màu trắng có viền bèo ở cổ và tay trông rất lạ và cá tính..Mình thường thix diện những cái áo sơmi đơn giản và năng động nhưng lần này nhìn cái áo đầy nữ tính này lại làm mình “xao động” quá trùi.
.Anh phục vụ trông khá “cute” còn tư vấn rằng:”Em mặc áo này rất hợp đó”.Hìhì, chắc mình phải thay đổi phong cách thui..Vô thử ngay!!ui,nhìn mình nữ tính ghê đó chứ!Okie, phải mua thui!”..Đến khi tính tiền tụi mình còn nhận được 1 lời cám ơn rất ngọt ngào từ chị phục vụ nữa..Ui, shop PT cũng “dễ xương” đó chứ!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X